10/07/2016 11:41 GMT+7

Nghe chàng trai khiếm thị hát ca khúc Người yêu cô đơn

TVO
TVO

TTO - Những tuyến đường quốc lộ như rất quen thuộc đối với chàng nghệ sĩ khiếm thị Ngô Văn Lượng. Anh cho biết mới lên 3 đã bị một trận bệnh nặng, cướp đi ánh sáng của đời mình.

Mặc dù bị tật đi lại khó khăn, giọng bị đớt, đôi khi phát âm khàn khàn nhưng Ngô Văn Lượng vẫn giữ cho mình niềm đam mê ca hát và muốn kiếm thêm thu nhập bằng chính sức lực của mình để trang trải cho cuộc sống.

Hằng ngày Ngô Văn Lượng đi từ Bình Dương dọc theo quốc lộ để hát và bán vé số.

Bán đến khi nào loa hết pin, đôi chân cảm thấy mệt thì Lượng mới nhờ mấy chú xe ôm chở về lại nhà ở Bình Dương.

TVO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên