14/09/2017 17:24 GMT+7

Mua Ai Phôn Ít biếu sếp

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Tôi định nhờ người sang Sing xếp hàng mua Ai Phôn Ít sắp bán về biếu sếp, ông thấy sao?

Mua Ai Phôn Ít biếu sếp - Ảnh 1.

- Này, ông là thư ký của sếp, tôi định nhờ người sang Sing xếp hàng mua Ai Phôn Ít sắp bán về biếu sếp ông. Hôm rồi thấy sếp công bố meo để dân gửi phản ánh, mua cái dung lượng lớn để sếp nhận meo và trả lời. Ông thấy sao?

- Ừ, nhưng sếp chẳng đọc và trả lời đâu ông ơi, toàn tui làm thay không à.

- Thì cũng có nhận. Vả lại cái điện thoại xịn đó giúp sếp alô công việc tiện hơn.

- Công việc thì sếp dại gì dùng điện thoại xịn đó, dễ bị lộ. Sếp toàn dùng cùi bắp để alô chuyện quan trọng thôi.

- Thế à? Hay mua biếu để sếp lướt Phây Búc nhé. Cái Ai Phôn Ít mà Phây thì mượt lắm. À nhưng mà sếp không có Phây đâu nhỉ?

- Có chứ, sếp có Phây đấy. Không chat, không đăng ảnh, không viết xì ta tớt nhưng vào trên từng cây số đấy.

- Ủa vào để làm gì?

- Để rình đọc xem thiên hạ viết gì, xem có ai chửi mình không để mà biết chớ sao.

- À ra thế. Vậy mua nhé?

- Ừ, mua đi. Tốt cho ông lắm đấy.

- Cái điện thoại này nhằm nhò gì mà tốt, tôi đã biếu nhiều thứ lớn hơn, ông biết rồi mà.

- Ông này chẳng hiểu tâm lý sếp gì cả! Mấy thứ kia dù giá trị lớn nhưng sếp không thấy hằng ngày, còn cái Ai Phôn Ít này sếp đút túi, vọc liên tục, mỗi lần vọc là nhớ tới ông, nhớ dự án của ông. Quá tốt ấy chứ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên