28/12/2016 13:35 GMT+7

Một thanh niên chết đuối ở kênh Tẻ

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Bỏ qua can ngăn của những người đi cùng, anh Phạm Thanh Tùng đã nhảy xuống kênh Tẻ để tìm lại chiếc điện thoại bị đánh rơi nhưng không may bị đuối nước.

Ảnh: Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: CTV
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu của hai người đi cùng, khoảng hơn 7g sáng 28-12, anh Phạm Thanh Tùng (31 tuổi, quê Long An) cùng 2 người bạn cho sà lan dừng dưới kênh Tẻ, đoạn đường Trần Xuân Soạn quận 7, TP.HCM để lên bờ tìm chỗ uống cà phê.

Khi đang bước lên bờ, anh Tùng sơ sẩy bị rơi điện thoại xuống nước nên nhảy xuống để lặn tìm, dù những người bạn đã can ngăn nhưng anh vẫn quyết nhảy xuống. Không may, anh Tùng đã bị đuối nước. Hai người đi cùng đã trình báo cơ quan chức năng để tiến hành cứu hộ.

Sau khi lặn tìm nạn nhân, sau gần 1 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Tùng dưới lòng kênh và đưa lên bờ. Cơ quan chức năng quận 7 đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai từ các nhân chứng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên