06/02/2017 12:51 GMT+7

Một cuộc phỏng vấn mùa lễ hội

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Trong một giấc mơ đẹp, Bút Bi đã gặp được một ông quan đang lủ khủ dắt bầu đoàn thê tử đi lễ hội.

Cả quan ông quan bà đều nhễ nhại mồ hôi vì chen lấn xin cho được lộc thánh, rồi cũng khấn khấn vái vái...

- Thưa quan, những vị chức sắc, đạo cao đức trọng của Phật giáo đã khuyên rằng “đừng cúng bái nhiều, hãy sống tốt hằng ngày”. Quan nghĩ sao ạ?

- Ừm, mấy ông ấy nói hay đấy.

- Thế sao quan ông quan bà lại tích cực đi cúng bái thế?

- Ừm, thì thấy thiên hạ đi cúng mình cũng đi cúng. Ông bà ta chẳng phải đã nói rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành đó sao. Mất mát gì một chút công sức. Gì chớ thời gian thì mình không thiếu, nhá.

- Nhưng các vị đạo cao đức trọng của Phật giáo cũng khẳng định rằng chẳng có Phật nào, thánh nào thỏa mãn cho cái chuyện cầu xin vật chất, quyền lực của chúng sinh cả...

- Thì tớ đã bảo rồi, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Chưa kể nhé, đi cúng cho tâm mình an. Không cúng không cầu, đêm về khó ngủ lắm.

- Nhưng quan làm gì mà tâm không an để đến độ đêm mất ngủ, phải đi cầu đi cúng?

- Thôi, đủ rồi nhá. Không hỏi nữa. Mà có hỏi cũng không trả lời đâu nhá. Đừng có tưởng trong mơ thì muốn hỏi gì cũng được nhá.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên