26/05/2017 09:04 GMT+7

Nếu minh bạch anh với chú sao vui vẻ được?!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thưa anh, cái vụ khu phố của mình hiện nay dân tình bàn tán dữ quá...

- Bàn tán sao?

- Dạ, là đất biệt thự đắc địa: toàn quan chức trúng; đất công viên thành nhà quan chức... Nói chung họ nghi mình làm bậy!

- Bậy là bậy thế nào? Có đấu giá, đúng đường đi nước bước cả!

- Dạ, nhưng họ nói cái đường đi nước bước đó có lợi cho ai...

- Ô, sao mà ăn nói ngang phè thế?

- Dạ, họ dẫn chứng: vừa rồi Thủ tướng có nêu 58 cán bộ ở 9 tỉnh bị phản ảnh “cả nhà làm quan”. Chỗ nào cũng kêu bổ nhiệm đúng đường đi nước bước. Coi kỹ thì có đúng nhưng vẫn có sai phạm. Rồi chuyện đúng quy định, đúng quy trình, nhưng công bộc của dân mà “ăn trên ngồi trốc” như thế thì coi sao đặng?

- Vậy giờ phải làm sao?

- Mấy đại biểu Quốc hội vừa bày cách: nên có người phát ngôn cho minh bạch...

- Không được!

- Thưa, vì sao thế ạ?

- Nếu minh bạch thì anh với chú làm sao vui vẻ ngồi ở mảnh đất vàng này!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên