27/09/2017 19:58 GMT+7

Lộn chỗ, Nhật Bản chứ không phải Việt Nam

NGUYỄN NGỌC A (Phú Yên)
NGUYỄN NGỌC A (Phú Yên)

TTO - Sau khi nghe báo cáo tình trạng nhũng nhiễu, Ngọc hoàng sai Thiên lôi xuống trần điều nghiên và xử lý.

Lộn chỗ, Nhật Bản chứ không phải Việt Nam - Ảnh 1.

Sau khi nghe các táo báo cáo ở Việt Nam vẫn còn tình trạng hành doanh nghiệp, làm giấy khai tử phải chờ đợi nhiều ngày, công an gợi ý chung chi để "giải cứu" người từ cơ sở xã hội..., Ngọc hoàng sai Thiên lôi xuống trần điều nghiên và xử lý.

Năm lần bảy lượt xuống lên, Thiên lôi báo cáo:

- Ở xứ họ làm việc công tâm, cán bộ thân thiện, sản xuất phát triển, dân tình vui vẻ. Đặc biệt là công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, con người không phải lao động trong các lĩnh vực nặng nhọc độc hại nữa.

Nghe xong Ngọc hoàng tức giận quát:

- Thì ra là do các táo quan liêu nên mới báo cáo sai sự thật. Phải xử lý các táo thế nào đây?

Ai nấy mặt xanh như tàu lá, Bắc đẩu rỉ tai Nam tào:

- Không ngờ Thiên lôi xuống lộn Nhật Bản mà tưởng là Việt Nam... Phen này người lẫn lộn được khen mà người thật thà phải chết chắc!

NGUYỄN NGỌC A (Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên