30/11/2015 04:47 GMT+7

​Lỡ đi rồi, sao đây!?

TT - Giả sử tay trái bỗng nhiên bất tuân, làm điều không phải thì tay phải phản ứng thế nào?

- Thì im luôn, chẳng lẽ vạch mặt cho người xem lưng.

- Mấy công ty xổ số kiến thiết chi tiền tỉ để nhiều người đi nước ngoài học tập có ai biết không?

- Cái hóa đơn giấu đi đâu được. Những vị ký quyết định cho đi tham quan học tập phải biết. Ông thuế càng phải biết. Họ có gật đầu thì lần sau ông xổ số mới dám chi đều đều. Mà họ cho chi thì số thuế nộp sẽ teo đi. Nhưng sao ông hỏi tay phải tay trái rồi lại nhảy qua chuyện chi tiền tỉ để đi học tập?

- Nó liên quan. Ông thuế với ông xổ số kiến thiết cùng là anh em nhà tài chánh, khác nào tay trái với tay phải.

- Hiểu rồi. Nhưng nói vậy chưa đủ đâu.

- Là sao?

- Mấy ông xổ số kiến thiết đều là công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp nhà nước 100%. Tỉnh nào cũng có công ty xổ số. Hôm trước báo chí nói vụ Tiền Giang cử đoàn đi học tập kinh nghiệm nước ngoài bằng tiền bên xổ số, nay thêm Bình Phước, vậy là còn ở nhiều tỉnh khác...

- Đừng tài lanh, hóng hớt. Biết tới đâu nói đến đó. Nhưng nói thật, nếu như vậy thì còn lắm anh chưa bị lộ. Mấy anh đang trên đường du hí phải lên ruột. Còn các anh không đúng đối tượng nhưng đã vi vu giờ thì nhấp nhổm, biết đâu người ta bắt móc tiền túi ra trả lại...

- Ôi, cái này nói nhỏ thôi, chứ mấy ông thanh tra nhảy vào, làm ra, chắc có người phải xin khắc phục bằng cách trả góp quá...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên