08/09/2010 08:10 GMT+7

Làm quan lo cho... cả họ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hóa ra ở bển cũng có “con ông cháu cha”!

- Đã có “ông” với “cha” thì tất phải có “con ông” cùng với “cháu cha”. Mà ở bển là ở đâu?

- Ở Hàn Quốc. Đã có bác bộ trưởng phải từ chức vì cô con gái bác được tuyển vào làm bộ này một cách có... ưu tiên. Nghĩ cũng buồn, ông nhỉ, mình làm quan mà con gái chẳng được nhờ! Mà có cao xa gì, chỉ nhờ ưu ái một chỗ làm. “Con ông cháu cha” người ta đâu có thèm việc làm bình thường thế, chỉ chuyên xơi dự án bạc tỉ thôi! Các cô cậu ấy nghe chuyện xứ kim chi chắc ôm bụng cười mệt xỉu.

- Sao lại cười?

Ngoại trưởng Hàn Quốc từ chức vì tuyển dụng con gáiPhải chấm dứt tệ con ông cháu cha

- Thì cười bác bộ trưởng sao lại đi từ chức vì một chuyện cỏn con như thế? Cả đời phấn đấu để lên quan thì phải lo cho cả họ được nhờ, cứ gì một cô con gái bé bỏng. Đó là chuyện đương nhiên phải thế, ai cũng thế cả mà...

- Nhưng hình như ở xứ Hàn người ta không chịu thế. Họ đòi hỏi phải công bằng, minh bạch trong tuyển dụng, để người tài giỏi có chỗ xứng đáng. Họ không chấp nhận trò “con ông cháu cha”.

Dư luận gay gắt lắm, nên bác bộ trưởng nọ phải từ chức thôi! Mà ai đó cũng chớ cười, rồi cũng đến ngày...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên