Làm đường dang dở, dân chết dở

THU DUNG
THU DUNG

TT - Bạn đọc Bùi Xuân Lộc phản ảnh: “Đường Phạm Phú Thứ, P.11, Q.Tân Bình (TP.HCM), hướng từ Bàu Cát tới ngã tư Bảy Hiền đang được thi công nâng cấp mặt đường nhưng bỏ dở mấy tháng nay.

4aXrdX4r.jpg
Gờ bêtông do người dân tự xây lấn ra mặt đường - Ảnh: T.Dung

Ngoài ra, đơn vị thi công làm vỉa hè cao hơn nền nhà dân khoảng 5-6 tấc khiến việc đi lại của người dân sống hai bên đường rất khó khăn.

Bà Bùi Thị Linh, một người dân ở trong khu vực, cho biết để dắt xe ra vào nhà, một số hộ dân trên đoạn đường này đã tự xây thêm một gờ bêtông tạo độ dốc thoải với mặt đường.

“Gờ bêtông này lấn ra lòng đường hẹp, gây ùn tắc giao thông và có nguy cơ gây tai nạn” - bà Linh nói.

Trả lời về phản ảnh nói trên, ông Lê Minh Hùng, chủ tịch UBND P.11, Q.Tân Bình, cho biết: phường luôn tạo điều kiện tốt để đơn vị thi công nhanh chóng làm xong mặt đường. Thế nhưng đến nay việc thi công vẫn chậm.

“Nhiều người dân còn bức xúc việc để vật liệu xây dựng vương vãi gây bụi bặm, ô nhiễm. Phường đã báo tình trạng này lên quận, đồng thời sẽ làm việc với đơn vị thi công để yêu cầu họ thi công khẩn trương” - ông Hùng nói.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên