31/03/2016 07:50 GMT+7

Không dời ga Sài Gòn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe thông tin gì chưa? Ga Sài Gòn sẽ chẳng dời đi đâu hết…- Sao kỳ dzậy? Đang tranh luận tưng bừng chưa ngã ngũ mà…

Cứ để cái ga nằm ngay trung tâm, để rồi mỗi ngày phải chịu cảnh hàng chục đoàn tàu ra vào, gây nên cảnh kẹt xe cho hàng chục ngàn người. Và cứ tính thử mỗi người bị mất chục phút thì quy thành tiền sẽ thấy đó là con số khổng lồ, vì ai cũng biết thời gian là tiền bạc mà.

- Ông anh hồi này sao nóng quá, tui chưa nói hết đã vội nhảy ngay vào miệng rồi. Ga Sài Gòn vẫn nằm ở quận 3, nhưng không hiện diện trên mặt đất. Thay vào đó, nó sẽ chui xuống đất bởi hệ thống giao thông ngầm của Sài Gòn tương lai chẳng khác nào ở Tokyo, ở Pháp; nghĩa là như tổ kiến với đường ngang lối dọc năm bảy lớp nằm dưới đất…

- Ông có nằm mơ không đấy? Muốn làm được như thế phải tốn không biết cơ man nào là tiền; mà tiền là thứ mà ta đang rất thiếu. Hay đó là kế hoạch của trăm năm sau? Hay ông anh đang kể chuyện ngày Cá tháng tư? Nhưng hôm nay mới 31-3 thôi mà…

- Hề hề. Nếu tui nói chuyện này chậm hơn một ngày thì ông biết ngay là chuyện Cá tháng tư liền, vì vậy tui kể sớm một ngày mới khiến ông nhảy tưng tưng lên chứ. Cái này gọi là “tiền” Cá tháng tư vậy!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên