30/08/2017 15:30 GMT+7

Không để khốn khó chặn bước sinh viên nghèo

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - 128 tân sinh viên Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình nhận học bổng Tiếp sức đến trường hôm nay 30-8 đều là những tấm gương vượt qua nghịch cảnh để vươn xa trên hành trình tri thức.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ và ông Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao học bổng cho các bạn tân sinh viên - Ảnh: DOÃN HÒA
Nhà báo Nguyễn Hoàng Nguyên - ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ (giữa) và ông Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa trao học bổng cho các bạn tân sinh viên - Ảnh: DOÃN HÒA

Chỉ có học mới thay đổi được số phận

Có mặt tại lễ trao học bổng từ khá sớm, bà Lê Thị Bin (44 tuổi, quê xã Thiệu Vân, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) - mẹ tân sinh viên Hà Khả Minh Tuấn - không giấu được xúc động khi con được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Năm 2016, bố Tuấn đột ngột qua đời sau thời gian chữa trị căn bệnh ung thư gan, để lại mọi gánh nặng lo toan hàng ngày và nuôi 3 đứa con ăn học lên vai bà Bin. Thời gian nhàn rỗi sau mỗi vụ lúa, bà Bin xin làm tạp vụ ở một công ty may mặc gần nhà.

Ngày Tuấn nhận giấy báo trúng tuyển ĐH Kinh tế ĐHQG Hà Nội, bà Bin “mừng một nhưng lo mười” bởi biết lấy tiền đâu ra cho con nhập học trong khi khoản tiền chữa bệnh cho chồng chưa trả hết.

“Nhận được suất học bổng này của báo Tuổi Trẻ tôi sẽ lo cho cháu khoản tiền nhập học đầu tiên. Dù có khó khăn đến mấy tôi cũng phải cho cháu đến trường, bởi chỉ có học thì sau này mới thay đổi số phận, thoát được cảnh nghèo đói”, bà Bin chia sẻ.

Những thước phim ghi lại câu chuyện của các tân sinh viên khi chiếu tại buổi lễ và phần giao lưu của các bạn trên sân khấu khiến nhiều người rơm rớm nước mắt vì xúc động và nể phục ý chí, nghị lực của các bạn. 

Hai bạn Linh, Minh và bà ngoại xúc động kể câu chuyện của gia đình tại phần giao lưu - Ảnh: DOÃN HÒA
Hai bạn Linh, Minh và bà ngoại xúc động kể câu chuyện của gia đình tại phần giao lưu - Ảnh: DOÃN HÒA

Câu chuyện của Nguyễn Thị Linh (quê xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) là một trong những câu chuyện như thế. Mẹ Linh mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, bố đi làm xa nhà rồi sau đó cũng qua đời để lại 3 anh em Linh cho bà nội năm nay đã 83 tuổi.

Số tiền trợ cấp thân nhân liệt sĩ được bà nội dành hết để nuôi 3 đứa cháu. Tuổi thơ trong ký ức của Linh là những ngày mưa lớn, 3 anh em mang thau hứng nước dột trong căn nhà thủng lỗ chỗ.

Vượt qua tất cả, Linh vừa thi đỗ vào ngành Bác sĩ đa khoa ĐH Y Hà Nội với 29,75 điểm. “Dẫu biết chặng đường phía trước còn gian khó nhưng tôi sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh giúp người nghèo”, Linh nói.

Hoàn cảnh của Nguyễn Thị Minh (quê xã Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai, Nghệ An) cũng rất éo le. Minh sinh ra không biết mặt cha, mẹ bỏ đi khi Minh còn đỏ hỏn và “mất tích” từ đó đến nay. Mười tám năm qua, Minh lớn lên bằng tình yêu thương, sự che chở của bà ngoại năm nay đã ngoài 60 tuổi.

Thi đỗ khoa Luật kinh doanh ĐH Quốc gia Hà Nội, Minh giấu giấy báo điểm không cho bà biết bởi bị bủa vây giữa bao nỗi âu lo về chi phí nhập học, sinh hoạt xa nhà. Nhưng may thay, khát khao đến trường lại được thổi bùng lên khi Minh hay tin nhận được học bổng Tiếp sức đến trường.

Nhiều bạn tân sinh viên không cầm được nước mắt khi xem đoạn phim chiếu về hoàn cảnh khó khăn của các bạn tân sinh viên khác - Ảnh: DOÃN HÒA
Nhiều bạn tân sinh viên không cầm được nước mắt khi xem đoạn phim chiếu về hoàn cảnh khó khăn của các bạn tân sinh viên khác - Ảnh: DOÃN HÒA

Theo đuổi ước mơ, thành công sẽ đến

Chia sẻ với khó khăn của Linh và Minh, ông Phạm Đăng Quyền, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định trao “nóng” 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 7 triệu đồng từ tiền cá nhân ông.

Ông Quyền cảm ơn chương trình Tiếp sức đến trường của Tuổi Trẻ và mong các tân sinh viên tiếp tục nỗ lực phấn đấu vượt khó học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ, gia đình và các nhà hảo tâm.

Tại lễ trao học bổng, bạn Nguyễn Đức Hưng và bạn Nguyễn Thị Hồng, 2 người từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường 7 năm trước, giờ đều đã trở thành bác sĩ, chia sẻ thông điệp: “Các bạn hãy theo đuổi ước mơ, thành công sẽ đến”.

Báo Tuổi Trẻ sẽ không để một tân sinh viên nào vì khó khăn mà không thể đến trường. Chúng tôi mong rằng mai sau trưởng thành, có điều kiện các bạn hãy quay trở lại chương trình tiếp nối các đàn anh đi trước cùng tiếp sức cho những đàn em có hoàn cảnh khó khăn như mình được trao gửi hôm nay.
Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, ủy viên Ban biên tập báo Tuổi Trẻ

Năm 2017, học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã, đang và sẽ trao cho khoảng 1.700 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn cả nước với tổng kinh phí trên 13 tỉ đồng.

Đến nay, sau 15 năm, đã có trên 15.000 tân sinh viên khó khăn được nhận học bổng Tiếp sức đến trường.

Ông Phạm Đăng Quyền, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao hai suất học bổng cho hai bạn Linh và Minh - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Phạm Đăng Quyền, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao hai suất học bổng cho hai bạn Linh và Minh - Ảnh: DOÃN HÒA
Bạn Nguyễn Đức Hưng và bạn Nguyễn Thị Hồng, hai người từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ 7 năm trước gửi gắm niềm tin cho tân sinh viên - Ảnh: DOÃN HÒA
Bạn Nguyễn Đức Hưng và bạn Nguyễn Thị Hồng, hai người từng nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ 7 năm trước gửi gắm niềm tin cho tân sinh viên - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Phan Văn Đắc, trưởng ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ trao học bổng cho các bạn tân sinh viên - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Phan Văn Đắc, trưởng ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ (trái) trao học bổng cho các bạn tân sinh viên - Ảnh: DOÃN HÒA
Trong 128 suất học bổng được trao cho tân sinh viên 4 tỉnh Bắc Trung bộ có 117 suất học bổng trị giá 7 triệu đồng/suất và 11 suất đặc biệt trị giá 10 triệu đồng/suất - Ảnh: DOÃN HÒA
Trong 128 suất học bổng được trao cho tân sinh viên 4 tỉnh Bắc Trung bộ có 117 suất học bổng trị giá 7 triệu đồng/suất và 11 suất đặc biệt trị giá 10 triệu đồng/suất - Ảnh: DOÃN HÒA
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên