02/09/2017 16:39 GMT+7

Khi công chức làm việc từ xa

 ĐỖ TUÂN SẮC (TP.HCM)
ĐỖ TUÂN SẮC (TP.HCM)

TTO - Trong giờ hành chánh, 2 công chức ngồi trong quán nhậu bàn chuyện thời sự: 'Hiện nay, Nhật Bản cho phép nhân viên làm việc từ xa. Anh nghĩ sao về việc đó?'

- Tuyệt vời! Nhân viên không đến công sở thì lãnh đạo hết căng thẳng trong quản lý, cơ quan tiết kiệm điện, nước mà công việc vẫn trôi chảy. Không phải đến cơ quan thì không sợ kẹt xe, không bị mắc mưa, ngập đường.

Vấn đề là làm hết việc chớ không phải hết giờ, chủ yếu là chất lượng  chứ không phải vị trí làm việc. Nếu đi làm đúng giờ nhưng vào cơ quan  tán chuyện, đọc báo, lang thang trên mạng thì ở nhà còn ích lợi hơn. Đúng là trên mức tuyệt vời! Cần phải học tập Nhật Bản.

- Đúng! Cần phải học tập! Để tớ chạy vào cơ quan xin sếp hợp thức hóa cách làm việc từ xa của tụi mình. 

- Không cần đâu! Sếp không có mặt ở trong cơ quan đâu. Sếp cũng đang làm việc từ xa như tụi mình.

- Vậy thì cụng ly mừng phương thức làm việc từ xa đi.

 - Khoan đã! Lỡ có khách đến cơ quan tìm gặp tụi mình để liên hệ công việc thì sao?

- Thì điện thoại mời họ ra ngoài cơ quan để làm việc, mời ra quán này chẳng hạn, vừa thoáng mát vừa thoải mái, bớt đi nhiều phần căng thẳng. 

- Đúng! Một! Hai! Ba!.... Dzô! 

ĐỖ TUÂN SẮC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên