12/09/2017 19:34 GMT+7

Nước đã về cho vùng hạn nặng, cho buôn làng

ĐỨC TRONG - TRẦN THẢO NHI
ĐỨC TRONG - TRẦN THẢO NHI

TTO - Chiều 12-9, báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Bình Thuận đã trao tặng hai giếng bơm cung cấp nước sinh hoạt cùng hai bồn chứa nước (mỗi bồn dung tích 2.000 lít) cho người dân xã Song Bình, huyện Bắc Bình.

Nước đã về cho vùng hạn nặng, cho buôn làng - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Loan (66 tuổi) tại thôn Tân Hòa, xã Song Bình, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) vui mừng không xiết khi dùng nước từ giếng do chương trình mang lại - Ảnh: ĐỨC TRONG

Giá trị của công trình nói trên là hơn 100 triệu đồng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Nước cho vùng hạn, mặn" do báo Tuổi Trẻ phát động. Nhãn hàng Comfort 1 lần xả - công ty Unilever đồng hành tài trợ cùng chương trình.

Trước đó, nước cũng đã về với làng Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Ông Nguyễn Trọng Chiến - phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Song Bình cho biết địa phương có bảy thôn với khoảng 5,5 ngàn nhân khẩu. Xã Song Bình là địa phương thường xuyên hứng chịu đợt nắng hạn khô khốc kéo dài. 

Để có nước sinh hoạt hằng ngày, ông Chiến cho biết bà con nơi đây phải đi lấy từ rất xa và nước cũng không đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, công tác khoan giếng ở đây gặp rất nhiều khó khăn bởi đá ngầm và nhiễm phèn,... 

Vì thế, ông Chiến tâm sự rằng hai giếng bơm nước này khi đưa vào sử  dụng là việc rất đáng quý, ý nghĩa cho bà con tại địa phương. Ông cho biết thêm, trước mắt sẽ gần 200 hộ dân tại xã hưởng thụ nước từ hai chiếc giếng bơm này.

Niềm vui khôn tả hiện rõ trên khuôn mặt bà Lê Thị Loan (66 tuổi, thôn Tân Hòa, xã Song Bình) khi lần đầu tiên được dùng nước bơm từ giếng lên ngay trong chiều cùng ngày. 

Bà cho hay để có nước sinh hoạt cho gia đình, mọi người phải đi hơn 2km xách nước về dùng. Vào mùa mưa, mọi người tranh thủ hứng nước dự phòng nhưng chỉ dùng được ít ngày.

Anh Trần Sinh Toàn - phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận - cho biết để khoan được hai giếng nước, các cấp chính quyền cùng đơn vị tổ chức gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, anh Toàn mong nhân dân tại xã cố gắng sử dụng nguồn nước đáng quý này cho hiệu quả.

Nước đã về cho vùng hạn nặng, cho buôn làng - Ảnh 2.

Lễ khánh thành và bàn giao công trình Nguồn nước tự chảy bắt nguồn từ sông Đắk Pơ Lắk dẫn ống về làng Kon Tun, xã Đắk Hà - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Suốt đêm qua già không sao chợp mắt được tý nào, cứ mong trời sáng thật nhanh để cùng bà con trong buôn làng đón nước giọt về dùng. Cái bụng mình vui lắm, thế là từ nay bà con người Xê Đăng làng Kon Tun của mình không phải đi xa cả cây số vất vả cõng nước nữa rồi, mình và bà con cảm ơn báo Tuổi Trẻ nhiều lắm.

Già làng A Sinh, làng Kon Tun xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Nước sạch về với người Xê Đăng dưới đỉnh Ngọc Linh

Từ sáng sớm làng Kon Tum như có hội, toàn buôn làng dưới đỉnh núi Ngọc Linh hùng vĩ tập trung về dưới mái nhà rông của làng để đón sự kiện "Nước sạch về làng". Cả buôn làng trở nên náo nhiệt chộn rộn hẳn lên. 

Những bà mẹ địu con trên lưng, trai làng và sơn nữ người Xê Đăng nước da màu cà phê chín nô nức kéo đến đón "giọt nước" bao đời nay mơ ước được đưa về ngay tận nhà, không phải cực khổ đi lấy nước xa từ con suối Đắk Pơ Lắk xa xôi ấy nữa.

Có được nguồn nước sạch dùng, chị Y Xắn, 37 tuổi, ngụ tại làng Kon Tun phấn khởi nói: có nước sạch về làng, mình vui lắm vì từ nay cả buôn làng có nguồn nước sạch về tận đến nhà, thậm chí tận bếp.

Vào lúc hạn hán khoảng tháng 5 đến tháng 7 cả làng không có nước dùng, phải đi xa máy cây số trèo đèo, leo dốc mới gùi được khoảng chục lít nước về dùng, vấy vả lắm anh à! Nhà đông người dùng vào cái hết liền.

Nước đã về cho vùng hạn nặng, cho buôn làng - Ảnh 4.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn đang được tặng quà và phía sau là một công trình nước sạch rất thuận tiện và sạch sẽ - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

Trong thời điểm biến đổi khí hậu như hiện nay tình hình nguồn nước sạch ngày càng khó khăn, ngay dưới đỉnh núi Ngọc Linh hùng vĩ này, mình đưa được dòng nước sạch về cho bà con người Xê Đăng sinh hoạt thế này sẽ bảo đảm sức khỏe cho bà con.

Ông Võ Văn Vinh- tổng đội trưởng Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum

Chiều 22-8, tại làng Kon Tun, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum đại diện báo Tuổi Trẻ, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức bàn giao công trình nước tự chảy tại do báo Tuổi Trẻ phát động. 

Công trình nước tự chảy có chiều dài gần 800m, nguồn nước được lấy từ suối Đắk Pơ Lắk dẫn về làng Kon Tun với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Công trình hoàn đã đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt cho hơn 25 hộ dân trong làng Kon Tun.

Chiến dịch "Tiết kiệm cho bạn, ủng hộ vùng hạn mặn" do nhãn hàng Comfort 1 lần xả, công ty Unilever tài trợ được thực hiện tại các khu vực bị ảnh hưởng hạn hán và nhiễm mặn nặng đã trao 50 bồn nước loại 500 lít và quà là sản phẩm comfort cho 50 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong vùng thuộc diện hạn hán ở xã Đăk Long, huyện Đắk Hà với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng.

Nước đã về cho vùng hạn nặng, cho buôn làng - Ảnh 6.

Nhiều người dân đang nở nụ cười, đưa tay hứng nguồn nước sạch sau khi làm lễ bàn giao - Ảnh: TRẦN THẢO NHI

ĐỨC TRONG - TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên