29/08/2017 06:05 GMT+7

Ít nhất 8 người thiệt mạng, người Mỹ cứu nhau trong mưa bão

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền bang Texas cho biết tới thời điểm này đã có ít nhất 8 người thiệt mạng khi mưa vẫn tiếp tục và nước lũ vẫn chưa rút ở nhiều nơi.

Người dân ở Houston, Texas, đã phải dùng thuyền di chuyển để thoát khỏi các con đường đã biến thành sông trong trận bão kỷ lục Harvey - Ảnh: REUTERS
Người dân ở Houston, Texas, đã phải dùng thuyền di chuyển để thoát khỏi các con đường đã biến thành sông trong trận bão kỷ lục Harvey - Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, tính tới chiều 28-8 giờ Mỹ, đã có ít nhất 8 người thiệt mạng vì bão. Trong đó có 6 người ở hạt Harris thuộc thành phố Houston, một người ở vùng Rockport gần nơi bão Harvey đổ bộ và một người khác ở vùng La Marque, gần Galveston.

Nhà chức trách ước tính con số thương vong về người có thể còn tăng trong khi các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Mưa vẫn chưa dứt, nước sông tiếp tục dâng cao. Các nhà dự báo khí tượng cho biết cho tới ngày thứ năm tuần này (31-8) lượng mưa khoảng 50,8 cm sẽ trút thêm xuống nhiều khu vực ở Texas và Louisiana.

Khoảng 2.000 người đã được đưa tới nơi tránh trú an toàn nhưng vẫn còn nhiều người khác cần giúp đỡ. Hiện chưa rõ con số thương vong về người ở thành phố Houston nói riêng cũng như trên toàn bộ hai bang Texas và Louisiana nói chung là bao nhiêu.

Nhà chức trách cảnh báo tình trạng lũ lụt sẽ còn dây dưa và hơn 30.000 người sẽ phải sơ tán khỏi nhà.

Những lo lắng về tình trạng thiên tai giờ đã vượt ra ngoài địa phận bang Texas khi nước lũ dâng ngập ở nhiều thành phố đã phải tính bằng đơn vị bộ (feet, 1 bộ = 0,3 mét) chứ không còn bằng inch (1 inch = 2,54 cm) nữa.

Ngày 28-8 tổng thống Donald Trump tuyên bố “các tình trạng khẩn cấp” tại bang Louisiana.

Ông Trump sẽ tới thị sát tình hình tại Texas ngày 29-8 và có thể trở lại đó ngày thứ bảy tuần này (2-9) tùy theo diễn tiến của cơn bão và cũng có thể tới Louisiana cùng ngày.

Dưới đây là những hình ảnh cảm động về các nhân viên cứu hộ lặn lội trong lòng nước lũ cứu người ở bang Texas trong trận bão kỷ lục Harvey đã được báo Dallasnews ghi lại.

Trong dòng người chạy bão ở Houston, không khó để nhận ra có những gia đình người Mỹ gốc Việt. Như trong bức ảnh dưới đây, sĩ quan Daryl Hudeck thuộc đội Chiến thuật và vũ khí đặc biệt (SWAT) tại Houston, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ, đã bế chị Catherine Phạm và cậu con trai 13 tháng tuổi Aiden tới nơi an toàn.

Trung tâm hội nghị George R. Brown trở thành điểm sơ tán cho người dân tránh bão ở Houston - Nguồn: AP/YOUTUBE
Hai mẹ con chị Catherine Phạm đã được cứu khỏi dòng nước lũ trên xa lộ liên tiểu bang Interstate 610 ở phía nam Houston - Ảnh: DALLAS NEWS
Hai mẹ con chị Catherine Phạm đã được cứu khỏi dòng nước lũ trên xa lộ liên tiểu bang Interstate 610 ở phía nam Houston - Ảnh: DALLAS NEWS
Những người hàng xóm đã dùng thuyền của họ để cứu bà Jane Rhodes tại vùng Friendswood, Houston - Ảnh: DALLASNEWS
Những người hàng xóm đã dùng thuyền của họ để cứu bà Jane Rhodes tại vùng Friendswood, Houston - Ảnh: DALLASNEWS

Còn trong bức ảnh dưới đây, người lái thuyền Felton Jones của đội cứu hộ bờ biển vùng vịnh đang kéo bà LaJuana Cinseros cùng với sự hỗ trợ của chồng bà, ông Freddie Cisneros. 

Người lái thuyền Felton Jones của đội cứu hộ bờ biển vùng vịnh đang kéo bà LaJuana Cinseros cùng với sự hỗ trợ của chồng bà, ông Freddie Cisneros - Ảnh: DALLAS NEWS

Hai ông bà được cứu khỏi ngôi nhà chìm trong nước lũ ở khu Pearland Acres Mobile Home Community tại Pearland - Ảnh: DALLASNEWS

Chị Vi Tran dùng một tấm chăn che cho 2 con gái nhỏ là Olivia 4 tuổi và Eva 2 tuổi sau khi được sơ tán khỏi vùng Meyerland, Houston - Ảnh: DALLAS NEWS
Chị Vi Tran dùng một tấm chăn che cho 2 con gái nhỏ là Olivia 4 tuổi và Eva 2 tuổi sau khi được sơ tán khỏi vùng Meyerland, Houston - Ảnh: DALLAS NEWS
Anh Marcelo DeLeon, một tình nguyện viên đang ôm giúp chú chó của một gia đình khi những người khác cứu chủ nhà khỏi nước lũ ở Pearland, Texas - Ảnh: DALLAS NEWS
Anh Marcelo DeLeon, một tình nguyện viên đang ôm giúp chú chó của một gia đình khi những người khác cứu chủ nhà khỏi nước lũ ở Pearland, Texas - Ảnh: DALLAS NEWS
Bà Letha McCraney đã rất biết ơn khi bà và chú chó Coco của bà đã được cứu sống ở Pearland. Đi cạnh bà là người anh/em trai Steven Barnes cùng con chó Peanut của ông- Ảnh: DALLAS NEWS
Bà Letha McCraney đã rất biết ơn khi bà và chú chó Coco của bà đã được cứu sống ở Pearland. Đi cạnh bà là người anh/em trai Steven Barnes cùng con chó Peanut của ông- Ảnh: DALLAS NEWS
Bà Neri Sanchez khóc và ôm cháu trai bà, Jonathan Sanchez mới 1 tuổi, sau khi gặp lại cháu trên một thuyền cứu hộ chạy dọc Edgebrook Drive ở Houston - Ảnh: DALLAS NEWS
Bà Neri Sanchez khóc và ôm cháu trai bà, Jonathan Sanchez mới 1 tuổi, sau khi gặp lại cháu trên một thuyền cứu hộ chạy dọc Edgebrook Drive ở Houston - Ảnh: DALLAS NEWS
Các thành viên trong đội tình nguyện cứu hộ cứu giúp người dân ở Pearland Acres Mobile Home Community - Ảnh: DALLAS NEWS
Các thành viên trong đội tình nguyện cứu hộ cứu giúp người dân ở Pearland Acres Mobile Home Community - Ảnh: DALLAS NEWS

Chị Margarita Faz, một nhân viên của tổ chức cứu hộ đang gấp khăn trên một chiếc giường xếp hỗ trợ người dân sơ tán tránh bão - Ảnh: DALLAS NEWS

Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân còn bị mắc kẹt trong nước lũ ở Houston - Nguồn: AP/YOUTUBE
D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên