31/08/2017 15:04 GMT+7

Hội chợ cười

TTC
TTC

TTO - Chùm chuyện cười tháng 8

Triệt để

Ở buổi họp giao ban tại một UBND phường, sếp nói:

- Vừa rồi thành phố có ra quyết định dọn dẹp nạn lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ, phường ta phải triệt để giải quyết việc này.

Nghe vậy một nhân viên mới hỏi nhân viên cũ:

- Anh ơi sếp bảo làm triệt để vụ lấn chiếm vỉa hè vậy cửa hàng kinh doanh nhà mẹ sếp lấn xuống cả lòng đường thì làm sao đây?

- Chú mày mới vào làm nên chưa hiểu ý sếp, sếp bảo “triệt để” thì phải hiểu là chỗ nào “triệt” thì triệt, chỗ nào “để” thì phải để, hiểu rồi chứ!

Dương Sáng tạo (Bình Định)

Nợ… danh hiệu

Cấp trên gọi điện thoại khen vị chủ tịch xã nọ:

- Cậu làm việc tốt lắm! Hôm trước chỉ đạo tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới rất chu đáo, hoành tráng!

Được lời như cởi tấm lòng, chủ tịch xã không quên gửi lời cảm ơn rối rít vì sự quan tâm của cấp trên.

Một lúc sau, nhân viên văn phòng hớt hãi chạy vào thông báo với chủ tịch xã:

- Anh ơi! Họ lại kéo đến, lần  này tình hình có vẻ rất căng!

Đang vui, chủ tịch xã nghiêm nét mặt:

- Ai đến đấy? Có việc gì?

- Chủ nhà hàng tổ chức bữa liên hoan hôm xã mình đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới lại đến đòi nợ anh ạ! Đi cùng còn có mấy chủ nợ khác nữa.

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)

Là cái gì?

Một cậu bé đố nhóm bạn:

- Đố các cậu, cái gì ở trạng thái lỏng, lại hay lên xuống?

- Đó là thủy triều - Khi thủy triều lên, lúc thủy triều xuống...

- Đó là giá xăng, dầu - Khi tăng giá lên, lúc hạ giá xuống...

- Đó là bia, rượu - Khi nâng ly lên, lúc hạ ly xuống...

THẢO LY (CLB CƯỜI QUẢNG - ĐÀ)        

Do thiên tai

Hai ông nọ ngồi tâm sự:

- Cán bộ ở địa phương ta hư hỏng là do... thiên tai đấy!

- Sao lại do thiên tai?

- Nếu không có bão lụt thì sẽ không có hàng cứu trợ - Nếu không có hàng cứu trợ thì cán bộ không có cái để mà “chấm mút”!

 POLI-VINYL-CLORUA (CLB CƯỜI QUẢNG - ĐÀ)

Chỗ giấu an toàn

Hai người bạn trò chuyện với nhau:

- Tôi giấu quỹ đen ở đâu chỉ vài ngày là vợ tôi đều biết và tịch thu hết. Đang lo sắp tới không biết lấy tiền đâu để lai rai với anh em vào cuối mỗi buổi chiều đây!

- Tôi có chỗ giấu này an toàn lắm! Đảm bảo vợ không biết mà mình vẫn có tiền nhậu hàng ngày đàng hoàng!

- Chỗ nào thế?

- Có khoản nào riêng, tôi lại mang ra gửi bà chủ quán nhậu quen gần cơ quan, cứ thế mà nhậu trừ dần!

Bùi Minh Tuấn (Nghệ An)

Lẹo... lưỡi

Sếp ông chủ quan để lại dòng tin nhắn cho bồ nhí trên di động mà chưa kịp xóa, bị sếp bà phát hiện:

- Ông giải thích tôi xem ý nghĩa dòng tin nhắn này coi? “Cục cưng… đúng 13h 45’ tại phòng số 5 khách sạn Đồi Thông!”.

Sếp  ngọng một lúc, chợt nhớ ra bèn đổi giọng tự tin:

- Chỉ là “sai sót từ ngữ” thôi mà, đúng ra là thế này… “tiếp đón cục… về kiểm tra, lúc 13h45’ tại phòng số 5, khách sạn Đồi Thông”!

- ?!

THƯỜNG VĂN (CLB CƯỜI QUẢNG ĐÀ)

Cơm trộn… GAME  show

Bố chồng: Ah! Vừa đúng lúc tivi phát sóng các chương trình gameshow. Mau dọn cơm ra ăn đi các con.

Con dâu:  Gameshow nhạt toẹt thì có gì hay mà bố vui mừng như vậy?

Bố chồng: À, là vì vừa xem gameshow vừa được ăn các món cơm canh mặn chát của con nấu, bố thấy vừa mồm, dễ nuốt hơn đó mà.

Con dâu: ...!?!

LƯU THƯỜNG NHẬT

Giơ cao đánh khẽ

Sếp thanh tra từ cơ quan về đọc phiếu liên lạc của con trai, đùng đùng nổi giận:

- Học hành đổ đốn thế này? Bà xem lại mà dạy con nè!

Vợ sếp từ tốn nhỏ nhẹ:

- Ông giơ cao đánh khẽ cho nó! Lâu nay ông đi thanh tra, cơ sở người ta sai phạm đến thế nào ông cũng chỉ nhẹ nhàng cho rút kinh nghiệm đấy thôi! sao với con đòi xử lý?

HOA CÁT (Huế)

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên