21/10/2017 17:48 GMT+7

Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ mang bệnh tật

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Bà Tần Thị Ngao (69 tuổi) ở thôn Hòa Duân, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nghèo lại còn mang bệnh nặng.

Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ mang bệnh tật - Ảnh 1.

Già cả, bệnh tật, neo đơn, nghèo khổ - đó là hoàn cảnh của bà Ngao - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con làm nghề chài lưới, cả nhà sống trên một con thuyền neo trên phá Tam Giang, nên cuộc sống từ nhỏ của bà Ngao đã nay đây mai đó.

Đau ốm nằm xuống, không một ai chăm lo, mới thấy đời thiệt quá khổ. Tui thèm một mái nhà không lủng lỗ để khi trời mưa không bị dột, có bức tường xây để khỏi phải lo nó sập khi bão vô".

Bà Tần Thị Ngao

Bố mẹ mất sớm, chị em trong nhà rau cháo nuôi nhau rồi lần lượt cưới vợ cưới chồng, riêng bà Ngao cứ ở vậy cho đến bây giờ.

Từ năm 1995, nghĩ mình là gánh nặng cho người thân, bà Ngao quyết định ra ở riêng khi trong túi chẳng có đồng xu nào cả, cũng chẳng có mảnh đất "cắm dùi". 

Hoàn cảnh đáng thương của bà cụ mang bệnh tật - Ảnh 3.

Căn chòi của bà Ngao là những thứ vật liệu phế phẩm mà người ta vứt đi, bà nhặt về tận dụng - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Bà Ngao sống cuộc đời lang thang nay đây mai đó ròng rã gần 20 năm trời. Không nhà cửa, không chồng con, không người thân và dường như chưa hề có được một bữa ăn no.

Và rồi đến năm 2008 thì bà đổ bệnh. Người ta đưa bà vào bệnh viện cấp cứu khi trên người chỉ có mỗi giấy chứng minh nhân dân. Bác sĩ chẩn đoán bà bị u nang buồng trứng và bắt buộc phải mổ. 

"Bác sĩ hỏi về gia đình tui nhiều lắm, nhưng cũng có chi mà kể. Cũng may họ thương tình cảnh thân già một mình nên đã mổ giúp không lấy tiền. Mà có thu tiền thì tui chịu chết thôi chớ tiền mô mà trả" - bà Ngao nói.

Mổ được bảy ngày thì bà xin xuất viện. Tìm lại các anh chị em, thấy cảnh sống của họ cũng cùng cực chẳng hơn mình là mấy, nên bà Ngao chỉ xin ở nhờ vài bữa rồi lại ra đi.

Chị Trần Thị Thu, cháu gái của bà Ngao, cho biết dù khổ cực đủ đường nhưng bà chẳng bao giờ làm phiền họ hàng. Kể cả những ngày đau ốm, không có cơm ăn, bà cũng im lặng chịu đựng. 

"Cũng chỉ vì chúng tôi nghèo quá, nuôi con cũng chưa đủ cơm, nên đành chịu không giúp chi cho bà được" - chị Thu nói.

Bà Ngao đang sống trong một cái chòi xiêu vẹo trên mảnh đất của một người trong thôn cho bà dựng tạm. Tự tay bà đi nhặt tre nứa, tôn cũ, gỗ phế phẩm về dựng căn chòi này. 

Vài tháng trước, vì thương bà sắp đến mùa mưa bão nên làng xóm đã lợp lại căn chòi bằng mấy tấm fibro xi măng. Khi có chỗ chui ra chui vô, bà đến gặp ông chủ tiệm tạp hóa ở xã Phú Diên xin lấy hàng về bán để kiếm tiền lời sống qua ngày.

"May mà họ cũng cho tôi lấy hàng, nhờ rứa mà có rau cháo nuôi thân" - bà Ngao chia sẻ.

Vài gói dầu gội đầu, vài chai nước ngọt, vài gói bánh kẹo là những thứ bà Ngao đang bán tại căn chòi của mình. Mỗi ngày tiền lãi được khoảng 15 ngàn đồng, nhờ đó bà tự lo cơm nước hàng ngày và dành dụm khi mưa gió hoặc đau ốm trở trời.

Ông Lê Văn Mốc - trưởng thôn Hòa Duân,cho biết bà Ngao thuộc diện khó khăn nhất thôn, nhưng do bà con trong thôn ai cũng nghèo nên cũng chẳng giúp được bao nhiêu. 

"Già cả, neo đơn, bệnh tật, lại nghèo khó như bà thì khốn khổ lắm" - ông Mốc nói.

Chuyên mục "Nhịp cầu nhân ái" của báo Tuổi Trẻ đăng tải các địa chỉ, hoàn cảnh cần giúp đỡ và thông tin phản hồi về sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Bạn đọc có thể giới thiệu các hoàn cảnh không may, khốn khó, bệnh tật, tai nạn bất ngờ... không còn khả năng tự giải quyết được để báo Tuổi Trẻ xác minh và đăng tải trên chuyên mục này.

Thông tin giới thiệu gửi qua email: nhipcaunhanai@tuoitre.com.vn hoặc ban công tác xã hội báo Tuổi Trẻ theo địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

"Nhịp cầu nhân ái" mong nhận được sự chia sẻ từ quý bạn đọc. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về báo Tuổi Trẻ, "Nhịp cầu nhân ái" sẽ công khai sự giúp đỡ và cam kết trao tận tay người cần được giúp đỡ.

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: (08) 39973838. Số tài khoản: * VND: 113000006100, Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM; chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ. * USD: 007.137.0195.845 * EUR: 007.114.0373.054.

Vui lòng ghi rõ: Nhịp cầu nhân ái - mã số 105, giúp đỡ bà Tần Thị Ngao, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên