11/05/2013 21:41 GMT+7

"Hiệp sĩ" Minh Tiến bắt hai kẻ cướp rải bột ớt chống trả

S.BÌNH
S.BÌNH

TTO - Dù bị chống trả quyết liệt, thậm chí bị người ngồi sau nhiều lần ném bột ớt về phía mình nhưng "hiệp sĩ" Minh Tiến vẫn cố gắng truy đuổi hơn 1km và tóm gọn hai nghi can cướp.

Chiều 11-5, Công an P.13 (Q.10, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, ngụ Q.10) và Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) để điều tra hành vi cướp giật tài sản do “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến bàn giao.

jUSq1Jak.jpgPhóng to

Hai nghi can cướp bị "hiệp sĩ" Minh Tiến bắt giao công an - Ảnh: CTV

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến, khoảng 12g30 cùng ngày, khi đi trên đường Tô Hiến Thành (Q.10), anh phát hiện hai thanh niên đi xe máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám đuổi. Hơn một giờ rảo xe trên nhiều tuyến đường “săn mồi”, hai thanh niên bất ngờ ép sát hai cô gái ngồi xe tay ga cùng chiều tại số 453 Cách Mạng Tháng Tám (P.13, Q.10). Thanh niên ngồi sau nhanh tay giật sợi dây chuyền của cô gái rồi rú ga tẩu thoát.

Khi nạn nhân kêu “cướp”, cũng là lúc anh Tiến từ phía sau phóng xe truy đuổi quyết liệt. Trên đường tháo chạy, phát hiện có người bám sát, kẻ cướp ngồi sau nhiều lần ném bột ớt về phía anh Tiến. Dù cay mắt khó chịu, anh Tiến cố gắng truy đuổi hơn 1km.

Đến khúc cua đường Đồng Nai, anh Tiến ép xe khiến kẻ cướp điều khiển loạng choạng tay lái lao xe tông trụ điện đường. Do bị thương và chống trả yếu ớt, hai tên cướp nhanh chóng bị anh Tiến khống chế giao cho công an.

Tại cơ quan công an, hai nghi can cướp thừa nhận hành vi phạm tội và khai tên Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Cường.

S.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên