12/04/2017 17:16 GMT+7

​Hành khách kể giây phút xe giường nằm lật nát bét

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Một số hành khách thoát nạn sau vụ xe giường nằm lật đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh vẫn chưa hết ám ảnh giây phút chiếc xe bị lật nghiêng, nát bét trên đường.

Chiếc xe khách giường nằm bị biến dạng sau vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiếc xe khách giường nằm bị biến dạng sau vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 12-4 làm hai người tử vong (một hành khách và phụ xe), hơn 10 người được đưa đi các bệnh viện ở TP Vinh và huyện Nghi Xuân cấp cứu.

Nhờ người dân đập cửa kính để thoát nạn

Khoảng 10h40 sáng 12-4, tài xế Trần Văn Lợi, 37 tuổi, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cầm lái chiếc xe khách giường nằm chạy tuyến Bình Phước - Thái Bình hướng Nam Bắc. Thời điểm này, trên xe có 22 người, bao gồm 17 hành khách và 5 người của nhà xe.

Khi chiếc xe đi đến đoạn đường Nam cầu Bến Thủy qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh thì bất ngờ đâm vào dải phân cách giữa đường rồi lật nghiêng.

May mắn chỉ bị xây xát ngoài da sau vụ tai nạn, ông Trần Đình Lượng, 62 tuổi, ngụ huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết, ông vừa lên xe sáng 12-4 để ra Thái Bình thăm cháu. Lúc lên xe, ông Lượng ngồi ở hàng ghế thứ 3 từ trên đầu xe xuống.

“Khoảng 9h30 sáng 12-4, sau khi mọi người ăn cơm trưa xong rồi lên xe để tiếp tục hành trình. Tôi thấy tài xế vượt một chiếc xe tải chạy phía trước ở đoạn gần khúc cua thì bất ngờ mất lái, chiếc xe lao thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường”, ông Lượng kể.

Lực lượng chức năng thu gom, bảo vệ hành lý của hành khách gặp nạn - Ảnh: DOÃN HÒA
Lực lượng chức năng thu gom, bảo vệ hành lý của hành khách gặp nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Trong tích tắc, ông Lượng chỉ kịp phản xạ dùng tay ôm lấy đầu. Khi định thần lại ông Lượng nhìn xung quanh xe thì thấy nhiều người bị thương nằm la liệt trên xe kêu cứu. “Dù trời đổ mưa nhưng người dân ở hai bên đường đổ đến rất đông. Họ đập cửa kính xe đưa từng người bị thương trong xe ra ngoài rồi chuyển lên xe cấp cứu”, ông Lượng nhớ lại.

Nằm thiếp trên giường bệnh, ông Đặng Văn Minh, 47 tuổi, quê Thái Thụy, Thái Bình vẫn chưa hết ám ảnh giây phút chiếc xe lật nghiêng giữa đường.

“Tôi chỉ nghe thấy tài xế hét lớn “xe mất lái rồi”, sau đó chiếc xe va chạm mạnh vào dải phân cách, xoay nghiêng trên đường”. Nhiều người nằm ở tầng hai rơi văng xuống phía dưới, còn một số người khác bị hành lý đè lên”, ông Minh nói. 

Lực lượng CSGT và Công an huyện Nghi Xuân phải dùng xe cẩu để đưa chiếc xe ra khỏi hiện trường đồng thời bảo vệ toàn bộ tài sản cho hành khách trên xe.

Ông Nguyễn Trọng Khoa - phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế và đại diện Sở Y tế tỉnh mặt tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An chỉ đạo bệnh viện ưu tiên thuốc men, y bác sĩ cứu chữa các nạn nhân gặp nạn - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Nguyễn Trọng Khoa - phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế và đại diện Sở Y tế tỉnh chỉ đạo bệnh viện ưu tiên thuốc men, y bác sĩ cứu chữa các nạn nhân gặp nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Khẩn trương điều tra nguyên nhân

Ông Nguyễn Văn Danh, công an viên xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân và nhiều người dân ở khu vực xảy ra vụ tai nạn  phản ánh, đoạn đường này thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông do đường có nhiều vệt hằn lún bánh xe, nhất là vào thời điểm có mưa.

Thiếu tá Lê Ngọc Sáng - đội trưởng đội CSGT phía Bắc, phòng CSGT Hà Tĩnh cũng cho hay thời gian qua nguyên nhân của một số vụ tai nạn xảy ra trên tuyến quốc lộ 1 mở rộng, đoạn từ phía Nam cầu Bến Thủy 2 đến phía bắc đường tránh TP Hà Tĩnh ngoài việc tài xế chạy ẩu còn do mặt đường có nhiều điểm sụt lún, hằn vệt bánh xe như “sóng trâu”.

Vấn đề này được địa phương, phòng CSGT phản ánh, kiến nghị đơn vị chủ đầu tư dự án là Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) sửa chữa, khắc phục để hạn chế các vụ tai nạn.

Ghi nhận của PV Tuổi Trẻ: hiện trường vụ tai nạn là đoạn đường cua nhỏ, đường có nhiều vệt hằn lún vệt bánh xe. Đây cũng là thông tin được Tuổi Trẻ từng đề cập trong bài viết “Quốc lộ hơn 2.400 tỉ đồng lún nghiêm trọng sau một năm thông xe” vào tháng 8-2015.

Anh Bùi Mạnh Kiểm (30 tuổi, quê Thái Bình) bị thương sau vụ tai nạn gọi điện thoại cho người thân - Ảnh: DOÃN HÒA
Anh Bùi Mạnh Kiểm (30 tuổi, quê Thái Bình) bị thương sau vụ tai nạn gọi điện thoại cho người thân - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 12-4, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, thiếu tá Đặng Quyết Thắng, đội trưởng đội CSGT huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm chiếc xe khách giường nằm gặp nạn, lấy lời khai tài xế Trần Văn Lợi để phục vụ công tác điều tra.

Trước khi bị lật, chiếc xe giường nằm có va quệt với một biển quảng cáo ở bên đường rồi đâm văng khoảng 30m dải phân cách cứng giữa đường. Sau vụ tai nạn, phần khung chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn, một chiếc xe máy của hành khách gửi trong gầm xe cũng bị hư hỏng do rơi ra ngoài.

Bước đầu nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế không làm chủ được tốc độ, cộng với trời mưa, đường trơn nên xảy ra tai nạn. Theo lời khai của tài xế Lợi, khi cầm lái đến đoạn đường trên tài xế có vượt một chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Chiếc xe khách giường nằm được đưa ra khỏi hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA
Chiếc xe khách giường nằm được đưa ra khỏi hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: DOÃN HÒA

Ngoài 2 nạn nhân tử vong, có 9 hành khách bị thương nhẹ, sau khi thăm khám đã được Công an Nghi Xuân thuê phòng nghỉ ngơi, ăn uống chờ ổn định sức khỏe, sẽ hỗ trợ tiền vé cho số hành khách này trở về quê.

Ông Phạm Tiến Hưng, phó chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, UBND huyện sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong và 3 triệu đồng/người bị thương nặng.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên