06/01/2006 04:29 GMT+7

Hàng không giá rẻ, có thật rẻ?

KINH LUÂN (Q.8, TP.HCM)
KINH LUÂN (Q.8, TP.HCM)

TT - Tôi vô cùng háo hức khi nhận được email thông báo khuyến mãi từ Hãng hàng không giá rẻ TigerAirways. Theo đó, nếu đặt vé đi Singapore trong khoảng thời gian từ 1-3 đến 31-5-2006 ở thời điểm diễn ra khuyến mãi (từ 23 đến 29-12-2005) thì giá vé một chiều chỉ là 9,98 đôla Singapore (SGD), tức chưa đến 100.000 đồng.

Sáng 27-12, tôi phóng ù đến phòng đặt vé của hãng trên đường Điện Biên Phủ, dự định đặt vé cho chuyến đi và về vào tháng năm. Với 700.000 đồng trong ví, tôi chắc mẩm phen này thế nào cũng dư tiền.

Thế nhưng, khi nhân viên của TigerAirways kiểm tra giá vé đi và về (đi ngày 5-5, về ngày 25-5-2006) thì giá lên đến 146 SGD (khoảng 1.400.000 đồng, cao gấp nhiều lần so với giá ban đầu trong đợt khuyến mãi). Cô nhân viên cười vui vẻ: “Rẻ quá rồi còn gì!”. “Nhưng trong email chỉ nói giá một chiều là 9,98 SGD” - tôi thắc mắc. “Còn tiền thuế nữa chứ!” - cô trả lời. Về tiền thuế, trong email quảng cáo không hề có điều này. Hóa ra khuyến mãi của TigerAirways là vậy.

KINH LUÂN (Q.8, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên