18/09/2017 12:03 GMT+7

Hai tử tù bị bắt khi định trốn sang Trung Quốc

THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP
THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP

TTO - Cuộc vây bắt 2 tử tù Nguyễn Văn Tình và Lê Văn Thọ với số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia lên đến hàng ngàn người. Sau những phút giây cân não, nghẹt thở và truy bắt gắt gao, công án đã tóm được 2 tử tù.

Hai tử tù bị bắt khi định trốn sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Tử tù Nguyễn Văn Tình khi bị bắt - Ảnh: GIANG LONG

1h15 ngày 17-9, tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an do thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn (cục trưởng) chỉ huy phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, Công an Hòa Bình, Công an Sơn La đã bắt được tử tù đang bỏ trốn còn lại - Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Như vậy, sau 150 giờ cân não với chiến dịch truy bắt gắt gao, Tổng cục Cảnh sát phối hợp cùng công an các địa phương đã tổ chức vây bắt thành công hai tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam trại tạm giam T16, Bộ Công an vào đêm 10 rạng sáng 11-9.

Hai tử tù bị bắt khi định trốn sang Trung Quốc - Ảnh 2.

Mỗi tử tù chạy một hướng

Ông Phạm Trọng Điềm, phó cục trưởng C47, cho biết Tình bị bắt khi đang trốn tại lán Nương, thuộc khu vực rừng già xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, Hòa Bình.

Trước đó, từ các thông tin trinh sát, lực lượng truy bắt "vẽ" được sơ đồ trốn chạy của Tình. Theo đó, sau khi tìm về nhà người thân lấy xe máy, Tình và Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") đi đến thị trấn Xuân Mai (Hà Nội).

Tại đây cả hai bàn bạc rồi quyết định mỗi người chạy một hướng. Tình tiếp tục chạy lên huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình rồi lấy xe của một người chú và cầu cứu đàn em đưa vào Loóng Luông - điểm nóng về ma túy tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

"Tình đã sống ở địa bàn người Mông, thông thạo rừng núi nên các phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, chỉ cần chậm một chút là đối tượng có thể trốn ra nước ngoài hoặc vào địa bàn khó truy bắt hơn" - ông Điềm nhận định.

Theo lời kể của một cán bộ trực tiếp tham gia việc bắt Nguyễn Văn Tình thì tử tù này dùng xe của chú đi tới cuối địa phận tỉnh Hòa Bình (xã Tân Sơn), chỉ cần vượt qua một con suối là có thể đến được địa phận của tỉnh Sơn La.

Tuy nhiên, Tình phải bỏ xe máy lại bởi nước suối quá lớn và vào trú ngụ tại một căn lán của người dân địa phương xã Tân Sơn, cách quốc lộ 6 hơn 1km.

Hai tử tù bị bắt khi định trốn sang Trung Quốc - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Tình sau khi bị bắt - Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Một trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tham gia truy bắt tử tù Nguyễn Văn Tình cho biết lực lượng chức năng nắm được thông tin Tình trốn trong một căn nhà tạm nằm heo hút trong những cánh rừng bạt ngàn.

Tổ công tác đã triển khai lực lượng lần theo dấu vết, rà soát các địa điểm đối tượng có thể lẩn trốn. Sau khi khoanh vùng, xác định chính xác nơi đối tượng bỏ trốn, khoảng 22h ngày

16-9, tổ công tác triển khai lực lượng bao vây, áp sát. Do đối tượng rất cảnh giác nên khi "đánh hơi" có lực lượng chức năng, Tình đã bỏ trốn khỏi lán. Đến khoảng 1h sáng 17-9, do đói và mệt nên Tình quay lại lán tìm đồ ăn. 

Lúc này lực lượng ém quân đã áp sát khống chế và bắt giữ thành công đối tượng. Khi bị bắt, mặc dù mới trốn ra ngoài chưa đầy một tuần nhưng trong người Tình có 4 chiếc điện thoại và nhiều sim để thay đổi nhằm tránh bị phát hiện.

Hai tử tù bị bắt khi định trốn sang Trung Quốc - Ảnh 4.

Lê Văn Thọ, tức Thọ "sứt", tại cơ quan công an - Ảnh: GIANG LONG

Tìm cách trốn sang Trung Quốc

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, nhận định nếu không tính toán và thực hiện chính xác 100% phương án vây bắt thì rất khó để trong khoảng thời gian 7 tiếng có thể bắt thành công Lê Văn Thọ (tức Thọ "sứt") rồi Nguyễn Văn Tình ở hai địa phương cách nhau cả trăm kilômet. 

Trong suốt quá trình truy bắt, các lực lượng luôn xác định phải lựa chọn thời điểm chính xác nhất bởi đây là những tội phạm nguy hiểm rất dễ manh động và gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Một trinh sát tham gia chuyên án cho biết tại nhà người thân, Tình đã lấy 20 triệu đồng để bỏ trốn. Tình đưa cho Thọ 10 triệu, còn Tình giữ 10 triệu, tuy nhiên Thọ chỉ nhận 7 triệu. Trên đường chạy trốn, Thọ "sứt" chủ yếu di chuyển bằng taxi. 

Ban đầu Thọ di chuyển về Quảng Ninh với ý định tìm đường trốn sang Trung Quốc. Biết khó có thể trốn ra nước ngoài ngay được, Thọ lại quay về Hà Nội.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, cho biết trên đường bỏ chạy, Thọ rất ít khi lưu lại nơi nào quá 20 phút để tránh bị người dân nhận dạng được. 

Có một đêm Thọ thuê nhà trọ ngủ lại ở Hải Dương. Sau khi xác định chính xác vị trí của Thọ ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, cánh quân do tướng Tiến chỉ đạo được giao nhiệm vụ bắt bằng được tử tù nguy hiểm này.

Ngày 16-9, Thọ cùng với bạn gái thuê taxi tìm đường trốn sang Trung Quốc. "Tổ công tác gồm 10 cán bộ đều mặc thường phục áp sát taxi chở Thọ "sứt" ở khu vực chợ Hóp. Ngay sau khi chặn đầu, các chiến sĩ đã đập vỡ kính cửa xe rồi đưa Thọ ra ngoài chỉ trong tích tắc" - ông Tiến kể lại.

THÂN HOÀNG - HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên