04/10/2016 09:22 GMT+7

Gói cho kín, đừng để bốc mùi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cái kiểu thu tiền phạt của các nhân viên quản lý trật tự đô thị ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM coi mà xốn con mắt quá.

Bà con nghèo buôn thúng bán mẹt bị phạt đã đành, phạt rồi không biên bản giấy tờ, thiệt là quái đản!

- Nghe nói họp hành kiểm điểm rồi và người ta xác định: mấy ông trật tự này không có đút túi hay tơ hào đồng nào…

- Ai biết ma ăn cỗ, ai chịu cha ăn cướp? Làm sai bấy nhầy mà mồm miệng cứ xoen xoét, cái trò này còn lạ gì! Loại người hư hỏng vừa ăn lương nhà nước vừa làm bậy ngoài đường không thiếu đâu.

- Nói có sách, mách có chứng nhé…

- Đây: vừa mấy tháng trước ba ông quan thanh tra giao thông ở Cần Thơ trấn lột doanh nghiệp, chủ xe tới mấy tỉ đồng. Trước nữa mấy ông hải quan, biên phòng ở rừng Nam Giang, Quảng Nam làm ngơ cho lâm tặc phá tan nát rừng pơmu. Quản lý thị trường, hải quan, kiểm lâm, thuế má… cứ hỏi người dân họ kể cho mà nghe!

- Nhiều chỗ… bốc mùi như vậy, dân đều biết, vậy cấp trên ở những chỗ đó biết không?

- Dĩ nhiên là biết!

- Biết sao không chấn chỉnh mà để bốc mùi lên vậy?

- Có đấy! Nhiều nơi kiểm điểm rất gắt, biểu “gói cho kín, không để bốc mùi”!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên