27/05/2016 17:44 GMT+7

Giận vợ, chồng ôm con tự thiêu

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Mâu thuẫn vợ chồng không giải quyết được, Nhan Văn Trọng đã ôm con tự thiêu khiến cả hai cha con cùng tử vong.

Ông Sương chỉ hiện trường vụ con rể ông ôm cháu trai tự thiêu - Ảnh: Bửu Đấu

Người dân huyện đầu nguồn An Phú, An Giang vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cái chết thương tâm của anh Nhan Văn Trọng, 28 tuổi và bé Nhan Tuấn Hữu (con trai anh Trọng, 7 tuổi, học lớp 1) ở ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, An Giang.

Ông Đoàn Văn Sương, 55 tuổi, cho biết con gái ông là Đoàn Thị Diễm, 27 tuổi và Trọng lấy nhau có hai con, một cháu 7 tuổi và một cháu 4 tuổi.

Do cuộc sống khó khăn nên cả hai đi Bình Dương làm thuê. Tuy nhiên, giữa Trọng và Diễm thường lục đục vì Trọng hay ghen và đánh vợ. Sau đó, cả hai bỏ làm kéo về để gia đình hai bên giải quyết.

Khoảng 16g50 ngày 23-5, bà Điểu và Phương (mẹ và em gái Trọng) đến nhà ông Sương để nói chuyện hàn gắn cho hai vợ chồng. Trong lúc bà Điểu đang nói chuyện, Trọng gọi điện cho bà nói: “Mẹ giải quyết sao cho vợ chồng con ở lại, nếu không con sẽ tự thiêu”.

Lúc này, bà Điểu nói: “Mẹ lạy con đừng đốt”. Bà Điểu chạy ra phía sau nhà thì thấy Trọng một tay ôm con, tay kia cầm chai xăng đổ lên người rồi bật quẹt làm cả 2 cha con cháy như ngọn đuốc.

Ông Sương lấy mền ra dập lửa thì Trọng và con đã bị cháy đen.

Cả 2 được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu bé tử vong lúc 21g tối cùng ngày. Trọng tử vong vào trưa 24-5.

Ngày 27-5, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội cho biết, gia đình Trọng và Diễm thuộc diện khó khăn, sự việc xảy ra thật đau lòng, địa phương đã vận động hỗ trợ gia đình nạn nhân.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên