13/08/2017 11:45 GMT+7

​Đừng xảy ra với con cháu mình

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cho tôi được cảm ơn mấy vị lãnh đạo xã đã thẳng thắn ghi những lời phê bình vào trong lý lịch của công dân đi xin việc và sinh viên làm thủ tục nhập học.

- Sao lại cảm ơn? Đâu ai chấp nhận cách hành xử như vậy. Người ký vào nhận xét cũng đã thấy sai.

- Ông trách, tôi chịu. Nhưng tôi vẫn muốn có lời cảm ơn. Bởi vì đọc câu chuyện, bao nhiêu ký ức xưa lũ lượt tràn về. Này nhé, thi vào đại học phải đối mặt với kiểu xét tuyển theo lý lịch. Làm thủ tục nhập học thì khốn khổ với kiểu nhận xét vào lý lịch của mấy ông lãnh đạo địa phương, bởi gần như họ được cho cái quyền đó. Ngay chuyện bị phê vào lý lịch vì không có tiền đóng các khoản nghĩa vụ công dân, như tiền lao động công ích, đâu phải nay mới có...

- Đó là chuyện xưa, còn bây giờ phải phê phán mới đúng chứ!

- Tôi nghĩ khác. Bởi nhờ họ mà chúng ta mới thấy rằng ngay ở thời buổi của “công nghệ bốn chấm không” nhưng chính quyền một số nơi vẫn hành xử như thời bao cấp. 

- Ông gàn quá. Thế quy định rà soát bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, làm khó dân ở đâu?

- Trên bỏ nhưng dưới không bỏ. Thôi, ông đi mà hỏi người có trách nhiệm. Còn tôi, giờ chỉ muốn được gặm nhấm ký ức xưa và mong sao nó đừng bao giờ tái diễn với con cháu mình. Thế thôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên