23/09/2017 11:32 GMT+7

Đừng quên chuyện nhỏ!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Đọc câu chuyện về thiếu nữ 17 tuổi ở Huế bao nhiêu năm khổ ải vì mang tên con trai mà giận quá!

Đừng quên chuyện nhỏ! - Ảnh 1.

- Bớt giận, bớt giận...

- Vì một sai sót cỏn con là khai tên con trai cho một bé gái mà làm một số phận khổ ải, không được học hành, không giấy tùy thân. Sao lãnh cảm, thiếu trách nhiệm như vậy?

- Chắc cán bộ xã trăm công ngàn việc...

- Thôi đừng biện bạch, nhìn thẳng sự việc đi. Một là yếu kém. Hai là làm khó dân. Còn kiểu hành xử ông làng ông xã như thế này thì Chính phủ có hô hào bao nhiêu cũng còn lâu mới có một nền hành chính phục vụ.

- Cái gì cũng phải từ từ...

- Cũng vì cái thói từ từ, lần lữa mới sinh ra sự trì trệ, từ cấp nhỏ tới cấp lớn. Chớ hư đâu trị đấy, chính xác và dứt điểm thì làm gì có chuyện nơi này nơi kia hạch sách, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, bòn rút, cấu kết, đục khoét... Chuyện nhỏ trị không xong sao dám trị chuyện lớn!

- Chuyện lớn vẫn đang được trị đó chớ!

- Phải rồi. Làm chuyện lớn cũng đừng quên chuyện nhỏ. Nhiều cái nhỏ mà cứ vô tư thì coi chừng hư chuyện lớn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên