25/08/2017 11:11 GMT+7

Đừng cất lên điệp khúc 'tôi rất buồn'!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Kiểm toán Nhà nước vừa quờ tay tòi ra một chuyện hổng biết nên cười hay nên khóc...

- Lại thất thoát ngàn tỉ, lại tham nhũng bòn rút hả?

- Không. Kiểm toán về lương và biên chế ở tỉnh Vĩnh Phúc, lòi ra chuyện Sở Giáo dục - đào tạo có 45 công chức thì có tới… 38 vị làm lãnh đạo! Ngay Sở Nội vụ, nơi được giao tham mưu về tổ chức bộ máy mà một phòng cũng có 9/12 vị lãnh đạo!

- Chuyện này đâu có mới. Ở Hải Dương từng có chuyện Sở LĐ-TB&XH có 44/46 vị làm lãnh đạo. Rồi Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Thái Nguyên; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bình Định. Còn hà rầm tỉnh khác nữa, tính mỏi tay lắm...

- Nhưng sao có chuyện kỳ khôi vậy?

- Mấy ổng giải trình là đều bổ nhiệm đúng quy trình, một số do lịch sử để lại...

- Thôi khỏi giải thích kiểu xà quần đó đi. Tui băn khoăn: ai cũng lãnh đạo thì làm việc kiểu gì?

- Là kiểu đặc thù, kiểu sáng tạo, kiểu không giống ai...

- Nước còn nghèo, phải nuôi quá trời sếp thế này biết bao giờ mới khá... Khéo nay mai lại vang lên điệp khúc “tôi rất buồn” cho mà coi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên