11/09/2017 08:55 GMT+7

Dân không mù, nhưng một số người mù

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Công chức, công nhân, nhà giáo... làm cả đời không để dành được một vài trăm triệu dưỡng già, vậy mà người ta điếu đóm nhau cả chục tỉ, trăm tỉ. Thiệt là kinh khủng quá!

Dân không mù, nhưng một số người mù - Ảnh 1.

- Ai mà hào phóng dữ vậy?

- Thì cái phiên tòa Oceanbank đang diễn ra đó. Biếu xén tiền tỉ mà cứ nhẹ tơn tơn...

- Không có nhẹ đâu. Người nhận sung sướng đút túi chớ người cống nạp có vui vẻ gì đâu. Bởi cống nạp lung tung, làm ăn bất minh vậy mới sập tiệm đó!

- Năm nào, nơi nào cũng kê khai tài sản. Ai ai cũng trung thực. Vậy những đồng tiền điếu đóm đó chạy đi đâu, có khai không?

- Có khai hết chớ...

- Vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này?

- Đâu có ai ngu vậy. Họ sẽ khai có tích lũy được là nhờ chạy xe ôm, bán chổi đót, bán lá chít...

- Trời! Nói vậy ai mà tin? Coi thường người dân quá! Bộ coi dân tình mù hết rồi á?

- Dân không mù, nhưng cũng có một số người mù!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên