12/01/2017 10:45 GMT+7

Dân hết khổ ngay, ngày nào cũng Tết

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Dân tình đang đón Tết rần rần và mấy bạn trẻ cũng cãi nhau rần rần: vui vẻ ăn Tết ta hay là ăn Tết tây bỏ phứt Tết ta!

- Bỏ ăn Tết là quên ông quên bà, quên tổ quên tông. Một năm có cái Tết, bỏ thì còn gì mà vui?

- Nhưng Tết cực quá. Đang làm ăn ngon trớn đùng một cái nghỉ cả chục ngày. Năng suất lao động còn thấp so với thiên hạ mà nghỉ lê thê. Đi lại tàu xe khốn khổ. Tệ lì xì biến tướng, nghe hai tiếng “về quê” nghĩ tới tiền lì xì là ê ẩm...

- Tệ nạn, hủ tục, biến tướng là chuyện nơi này nơi kia bày ra, chớ Tết vô can mà…

- Không đơn giản vậy đâu! Đến trung ương còn phải ra lịnh cấp dưới không được biếu xén cấp trên. Không cần phải ra thủ đô tặng quà tết. Không chạy chọt thậm thò thậm thụt... Nhiêu đó đủ thấy phía sau cái Tết cổ truyền đẹp đẽ chất chứa bao nhiêu chuyện làm khổ dân tình!

- Nhưng bỏ Tết ta ăn theo Tết tây thì cũng bấy nhiêu đó chuyện. Vẫn phải nghỉ, vẫn phải về quê, vẫn lễ nghĩa. Còn quà cáp, chạy chọt đâu phải đợi đến Tết. Theo tui, muốn dân tình bớt khổ thì nên loại bỏ cái khác kìa…

- Cái gì?

- Cái loại Tết đến chờ quà cáp khủng, chờ điếu đóm, tranh thủ chạy chức chạy quyền, van vái thăng quan tiến chức… Loại bỏ được loại đó thì dân hết khổ ngay, ngày nào cũng Tết!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên