30/09/2017 19:00 GMT+7

Cười... đột tử!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe chưa, các chuyên gia khuyên nên cười nhiều hơn mỗi ngày. Cười cũng là một liệu pháp hạnh phúc. Cười nhiều lên, cười nhiều hơn!

Cười... đột tử! - Ảnh 1.

- Ờ. Hổm rày cười cả ngày, cười cả tuần và cười liên khúc nè...

- Gì mà cười dữ vậy?

- Bữa có ông cán bộ lỡ miệng nói chuyện sống ở thành phố văn minh phải biết luật, còn hổng biết luật về rừng U Minh mà sống. Vậy là rần rần. 

Các cơ quan nhà nước phát công văn con dấu đỏ chót bay qua bay lại. Dân cười quá chừng. Rồi chuyện ông cục phó đi kinh lý mất tiền, lòi ra tá lả chuyện lùm xùm của ổng và cái cục này. Lại cười. Rồi phiên tòa OceanBank, rồi vụ kỷ luật quan chức ở miền Trung...

- Chuyện tòa, chuyện kỷ luật có gì mà cười?

- Cười chớ. Đây là thể loại... cười ra nước mắt!

- Cười kiểu đó không hạnh phúc đâu. Các chuyên gia nói là phải cười thật, không cười chiếu lệ. Cười kiểu ông nói là đột tử đó cha nội!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên