15/11/2016 09:40 GMT+7

“Cứ lấy thoải mái, cái này là của lòng dân”

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Đó là một trong những câu mời của người dân trong clip do bạn Lê Thành Luân (xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang) quay cảnh bộ đội hành quân qua xã của bạn, được bà con bên đường tiếp tế bánh mì, nước uống.

*** Error ***
Người dân xã Lương An Trà, Tri Tôn (An Giang) chuẩn bị thực phẩm tiếp tế cho bộ đội - Ảnh người dân cung cấp

Clip quay cảnh các anh bộ đội đi thành hàng trên phố, bà con người đưa bánh, đưa nước, người hồ hởi: “Đừng có mắc cỡ”, “Hông có mấy chú cũng cực lắm bộ”, “Cứ lấy thoải mái, cái này là của lòng dân á”, “Đem đây vài ổ, bên này là các chỉ huy đó”...

Các anh bộ đội nở những nụ cười thật tươi. Sau khi clip được đăng trên Facebook, hàng trăm người like và chia sẻ, cộng đồng mạng thể hiện nhiều xúc động những ngày qua.

PV Tuổi Trẻ đã trở lại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, An Giang - nơi bà con có nghĩa cử đẹp này. Đang buổi trưa, tranh thủ lúc vắng khách, những hộ mua bán tại đây ngồi bàn tính rôm rả với nhau lần tới sẽ làm thức ăn, đồ uống gì để tiếp tế bộ đội ăn ngon miệng hơn.

Vui như ngày hội

Ông Lê Thanh Hải, chủ quán nước, kể nhiều đơn vị quân đội bên Kiên Giang vẫn thỉnh thoảng hành quân dã ngoại qua đây. Mỗi khi gặp, bà con vẫn thường chạy theo tiếp tế bánh mì, trái cây, chai nước.

“Người gửi nước uống, người đưa bánh, trái, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng tin tưởng, yêu thương bộ đội như con cháu” - ông Hải tâm sự.

Mới đây có khoảng 300 chiến sĩ sau mấy ngày hành quân dã ngoại đang huấn luyện ở Trung tâm Chi Lăng (An Giang), lúc đi đơn vị rẽ qua ngã khác nên bà con không hề hay biết, sau đó mới hay tin vào chiều 11-11 trên đường trở về doanh trại họ sẽ đi ngang qua đây.

Chẳng ai bảo ai, nhiều người dân tự nguyện góp tiền mua bánh mì, nước đóng chai. Người bán chả lụa góp thêm chả lụa, hộ bán thịt góp thịt, mấy hộ khác thì góp trái cây, nước đá...

“Thấy đi huấn luyện, rồi hành quân dã ngoại suốt mấy ngày vất vả, bà con tự nguyện tiếp tế cho mấy cháu ăn uống để hồi phục sức khỏe, đỡ khát, đỡ đói trên đường xa” - ông Trương Văn Trường nói.

Hôm đó, tranh thủ lúc trưa, mọi người xúm lại nấu nướng, chuẩn bị sẵn mọi thứ, ai nấy đều cười đùa, không khí vui vẻ như ngày hội. Nước khoáng và trái cây ướp lạnh, bánh mì dồn thịt, chả lụa sẵn cho vào từng túi nhỏ gọn gàng.

Khoảng 16g chiều, thấy bóng dáng đoàn quân vừa qua khỏi đầu cầu Lò Gạch, mọi người đem từng túi chạy theo, lần lượt đưa cho từng tốp chiến sĩ. Sau thoáng ngỡ ngàng, một số tân binh ngần ngại không dám nhận.

Bà con vui vẻ bảo: “Đây là tấm lòng của dân dành cho bộ đội, mấy chú cứ tự nhiên, cứ ăn uống cho ngon miệng”. Hơn 300 ổ bánh mì, 300 chai nước ướp lạnh cùng nhiều trái cây nhanh chóng cấp phát hết.

Thầy giáo Nguyễn Quốc Hiển, giáo viên Trường tiểu học B Lương An Trà, kể những lần trước gặp bộ đội hành quân dã ngoại, hay đi lao động, người dân ở xã vùng sâu này vẫn thường gửi quà cho các anh bằng tất cả tấm lòng.

“Nhiều người đã quay phim, chụp ảnh lại làm kỷ niệm” - ông Hiển kể.

“Nhiều người dân, thanh thiếu niên ở đây cũng đã quay phim, chụp ảnh. Hình ảnh đẹp đó cho thấy tình quân dân rất đoàn kết gắn bó. Các anh bộ đội rất bình dị, gần gũi" - NGUYỄN THỊ THU (học sinh Trường THCS Lương An Trà)

Đường xa trở nên gần lại

Đơn vị nhận tiếp tế của bà con hôm đó là những chiến sĩ tiểu đoàn 4, thuộc trung đoàn 10, sư đoàn 4 bộ binh, Quân khu 9, đóng quân ở xã Bình Sơn, Hòn Đất (Kiên Giang).

Anh Huỳnh Tấn Lượng, quê ở Ngã Bảy (Hậu Giang), vừa nhập ngũ đầu năm 2016, kể qua mấy ngày huấn luyện vất vả, đường hành quân dã ngoại về doanh trại xa khoảng 60km.

Khi nhận túi thức ăn, nước uống từ dân, các chiến sĩ đều cảm thấy như đang nhận từ tấm lòng những người thân của mình.

“Đường xa trở nên gần lại. Anh em trong đơn vị rất xúc động, cảm kích tấm lòng của bà con” - đại úy Nguyễn Quốc Toản, chính trị viên tiểu đoàn, chia sẻ.

Trung tá Lê Văn Điệp, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 10, nói đây không phải lần đầu đơn vị bộ đội được tiếp tế. Phía các anh cũng thường đi giúp người dân ở Kiên Giang, An Giang tu sửa lại cầu đường hư hỏng, thu hoạch lúa...

Mới đây khi ở Vàm Rầy, cách nơi đóng quân chục cây số xảy ra lũ quét, hàng trăm chiến sĩ trung đoàn túc trực giúp dân sản xuất, bảo vệ mùa màng.

“Chúng tôi còn tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, vừa rải đá hơn 30km đường giao thông nội đồng ở Hòn Đất, Tri Tôn. Các chiến sĩ luôn sẵn sàng giúp dân nên đi đâu cũng được bà con tin yêu, nhiệt tình giúp đỡ” - trung tá Điệp kể.

>> Xem clip người dân xếp hàng đưa bánh mì cho bộ đội

 

Người đưa clip dễ thương lên mạng

Sau khi clip được đăng trên tuoitre.vn, cả trăm bình luận gởi về. Bạn Nguyễn Tuất viết: “Lòng dân thời nào cũng ấm áp”.

Bạn Huynh Hiền ghi: “Không nói nên lời, sao mà cảm động quá”... Nhiều bạn đọc còn kể lại bao nhiêu kỷ niệm của họ giữa quân và dân.

Anh Lê Thành Luân kể mình từng là bộ đội biên phòng tỉnh An Giang. “Mùa lũ lớn năm 2011, đơn vị tôi và nhiều đơn vị quân đội xuống đồng ruộng ròng rã hơn ba tháng trời đắp đê, ngăn lũ, giúp dân bảo vệ lúa.

Rời quân ngũ, tôi vẫn nhớ những hình ảnh quân dân gắn bó ngày đó. Khi bắt gặp hình ảnh người dân tiếp tế thực phẩm, đồ uống cho bộ đội chiều 11-11, tôi đã xúc động và quay lại bằng điện thoại di động” - anh Luân tâm sự.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên