26/01/2013 02:05 GMT+7

Coor Dênh xây cầu cho dân bản

ALĂNG NGƯỚC
ALĂNG NGƯỚC

TT - Anh Coor Dênh, người dân tộc Cơ Tu, ở thôn Vinh, xã Tà Pơơ (huyện vùng cao Nam Giang, Quảng Nam), bỏ tiền túi gần 200 triệu đồng xây dựng cây cầu bêtông cốt thép giúp dân bản thoát khỏi cảnh chia cắt mỗi khi mưa lũ về.

uQv75aQf.jpgPhóng to
Các em học sinh ở thôn Vinh tung tăng trên cây cầu mới - Ảnh: Alăng Ngước

Cây cầu có chiều dài hơn 20m, rộng 2,2m, được xây dựng từ tháng 8-2012. Anh Coor Dênh cho biết gần 10 năm trước, lúc đi làm về chứng kiến cảnh một em học sinh bị chết đuối khi qua con suối về bản và nỗi ám ảnh đó cứ theo anh mãi suốt hàng chục năm.

Trước đây, để đi lại hơn 150 hộ dân thôn Vinh phải băng qua chiếc cầu làm bằng vật liệu tre và gỗ, rất nguy hiểm. Năm nào chiếc cầu gỗ cũng bị lũ cuốn trôi, lúc đó dân làng không thể đi lại. Năm 2012 làm ăn khấm khá, Coor Dênh quyết định bỏ ra gần 200 triệu đồng để xây cầu bêtông cho dân bản. Trước đó, gia đình anh cũng đã dành một khu đất ở hai mố cầu để xây dựng bờ kè cao 3,6m và hỗ trợ hơn 1.000m ống dẫn nước sạch kéo từ nguồn về, phục vụ dân bản.

Ông Bh’nướch Dũng - phó chủ tịch UBND xã Tà Pơơ - cho biết sắp tới hộ gia đình Coor Dênh còn hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền địa phương xây dựng sân vận động văn hóa thể thao cho thanh thiếu nhi trong xã vui chơi. “Với vai trò là cán bộ mặt trận thôn, anh Coor Dênh còn là một gương mặt tiêu biểu trong công tác xóa đói giảm nghèo, kế hoạch hóa gia đình và xây dựng nông thôn mới”, ông Dũng nói.

ALĂNG NGƯỚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên