22/07/2015 10:43 GMT+7

Người mẹ ung thư máu hạnh phúc đón con chào đời

TỐ OANH
TỐ OANH

TT - Bé gái nặng 1,1kg, được ba mẹ đặt tên là Khánh Quyên. Vừa ra khỏi bụng mẹ, bé được chuyển ngay đến khoa dưỡng nhi để được hỗ trợ hô hấp.

Dù thể trạng rất yếu, nhưng gương mặt Linh Huệ rạng rỡ sau ca mổ bắt con - Ảnh: T.O.
Dù thể trạng rất yếu, nhưng gương mặt Linh Huệ rạng rỡ sau ca mổ bắt con - Ảnh: T.O.

Lúc 23g35 ngày 20-7, con của bệnh nhân Nguyễn Thị Linh Huệ (nhân vật trong bài “Tiếp thêm ngày sống cho mẹ con Huệ”, Tuổi Trẻ ngày 19-6) đã chào đời ở tuần thứ 29 tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ. 

Trước đó vào chiều cùng ngày, Huệ đã được chuyển sang Bệnh viện phụ sản Từ Dũ để sinh. Bác sĩ Phù Chí Dũng, giám đốc Bệnh viện Truyền máu - huyết học TP.HCM, cho biết: “Đây là “cơ hội vàng” để đưa em bé ra ngoài khi Huệ đã tạm hết sốt, tình trạng viêm phổi đã cải thiện, không còn dùng oxy trợ thở”.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn cấp ngay trong đêm.

“Đây là ca phẫu thuật rất căng thẳng. Biết tình trạng nguy cấp của bệnh nhân có rất nhiều nguy cơ xấu, cả êkip thực hiện đều rất thương mẹ con Huệ và cố gắng hết sức” - bác sĩ chuyên khoa 2 Hồng Công Danh - trưởng khoa gây mê hồi sức Bệnh viện phụ sản Từ Dũ - nói.

“Tình hình đến chiều 21-7 bệnh nhân đã tỉnh, nhận biết và nói chuyện được. Huệ sẽ được tiếp tục chăm sóc cấp 1 tại phòng hồi sức theo sản khoa 3 - 5 ngày rồi chuyển về Bệnh viện Truyền máu - huyết học tiếp tục điều trị bệnh ung thư máu” - bác sĩ Hồng Công Danh cho biết thêm.

Còn bé Khánh Quyên đang được khoa dưỡng nhi Bệnh viện phụ sản Từ Dũ tiếp tục nuôi dưỡng bằng lồng ấp, hỗ trợ hô hấp.

Trưởng khoa dưỡng nhi - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Từ Anh thông tin do sinh non, bé bị suy hô hấp, đang có dấu hiệu vàng da sớm: “Dự kiến bé được nuôi lồng ấp tối thiểu ba tuần. Bé được bảo hiểm trẻ dưới 6 tuổi nên chi phí sẽ thấp”.

Thăm Huệ ở phòng hồi sức, Huệ nhận ra ngay chúng tôi qua giọng nói đã tiếp xúc mấy ngày qua. Vẫn còn rất đau đớn sau ca phẫu thuật nhưng nét mặt Huệ ánh lên nét vui. Huệ chia sẻ khát khao lớn nhất hiện giờ là được nhìn thấy mặt con gái, được ôm con vào lòng.

Nhiều tấm lòng vẫn đang tiếp thêm “ngày sống” cho mẹ con Linh Huệ. Số tiền cộng đồng đóng tạm ứng cho Huệ vào Bệnh viện Truyền máu - huyết học đã tăng lên hơn 488 triệu đồng.

Chiều 21-7, vợ chồng chị Huỳnh Thị Vĩnh (Q.1, TP.HCM) đã đến báo Tuổi Trẻ gửi hỗ trợ 21 triệu đồng. Chị An Hoàng và chị Lê Liên Đông góp thêm 3 triệu đồng...

Tổng số tiền ủng hộ cho mẹ con Huệ hiện đã hơn 500 triệu đồng.

Bé Khánh Quyên được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính - Ảnh: T.O.
Bé Khánh Quyên được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính - Ảnh: T.O.
TỐ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên