11/03/2016 08:10 GMT+7

Cô giáo hiến thận cho học trò

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Cô giáo của Trường tiểu học quận Oakfield (Mỹ) cho đi một phần cơ thể để giúp đỡ học trò của mình. Đó là một quyết định bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời của cả người cho và người nhận.

Giáo viên tiểu học Jodi Schmidt (phải) và cô học trò Natasha Fuller - Ảnh: Chris Burleton
Giáo viên tiểu học Jodi Schmidt (phải) và cô học trò Natasha Fuller - Ảnh: Chris Burleton

 

Trường Oakfield ở bang Winconsin, Mỹ đã ghi hình lại những giây phút cảm động khi cô giáo Jodi Schmidt gây bất ngờ cho gia đình học sinh Natasha Fuller bằng một món quà ngoài sức tưởng tượng của mọi người: một quả thận của chính cô tặng cho cô học trò lớp 1.

Món quà của hi vọng

Trang ABC cho biết cô Schmidt đã mời bà của Natasha là Chris Burleton đến trường hồi tuần trước với thông báo rằng cô giáo muốn tặng bà một món quà vì đã chăm sóc tốt cho cháu gái của mình. Cô Schmidt đã trao cho bà Burleton một hộp quà màu hồng với chiếc nơ xanh hi vọng.

Bên trong món quà là một thông điệp cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy cô Schmidt có thể hiến tặng một quả thận cho Natasha.

“Cô sao? Thật là bất ngờ! Tôi đến đây và nghĩ rằng con bé chắc gặp vấn đề gì rồi” - bà Burleton thốt lên trước khi nước mắt bắt đầu tuôn trào. Sau đó mọi người ôm nhau và cùng khóc trong niềm vui pha lẫn cảm động. Sau đó cô Schmidt đi thông báo với cô học trò nhỏ về món quà của tình thương dù Natasha có vẻ chưa nhận thức được món quà ấy có ý nghĩa to lớn như thế nào.

Khi đọc dòng chữ “phù hợp” trên chiếc thẻ, Natasha đã cảm ơn và ôm lấy cô giáo của mình. Tuy nhiên, sau đó khi người lớn hỏi rằng em có biết phù hợp có nghĩa như thế nào không thì Natasha lắc đầu.

Hai năm qua, Natasha sống cùng ông bà Chris và Mark Burleton tại Wisconsin để tiện vào Bệnh viện Nhi Wisconsin chạy thận ba lần mỗi tuần, cha mẹ và người em gái song sinh Brooklynn của em hiện sống tại Oklahoma. Natasha mắc hội chứng “bụng quả mận” bẩm sinh, có thể gây bệnh đường tiết niệu và cần chạy thận.

Bác sĩ nhận định Natasha cần phải phẫu thuật ghép thận mới có cơ hội sống sót. Natasha đã chờ để được ghép thận trong nhiều năm qua nhưng thường bị nhiễm trùng khiến cô bé không thể tiến hành phẫu thuật.

Luôn muốn cống hiến nhiều hơn

Hiệu trưởng Trường tiểu học Oakfield Becky Doyle cho biết cô Schmidt bắt đầu tiến hành các xét nghiệm từ tháng 12-2015 và gần đây mới biết kết quả xét nghiệm cho thấy cô là người phù hợp để hiến tặng thận cho Natasha.

“Tôi muốn làm một việc gì đó cho đứa trẻ này” - hiệu trưởng Doyle nhớ lại điều cô Schmidt đã nói. Hiệu trưởng Doyle nói rằng cô Schmidt biết được việc mình là người phù hợp và đã bàn vấn đề này với gia đình cùng chồng của cô trước khi tặng món quà vô giá này cho bé Natasha.

Trong khi đó cô Schmidt cho biết cô đã cảm thấy mình là người phù hợp cho việc hiến tặng. “Tôi nghĩ mình thuộc nhóm O và điều đó đã đến với tôi. Mong muốn đã trở thành sự thật sau khi tôi suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều” - bà mẹ của ba đứa con chia sẻ.

Ngay khi nhận tin mình phù hợp để hiến thận, cô Schmidt đã tấp xe vào lề đường và gọi ngay cho chồng. “Tôi đã nói với anh Rich rằng tôi muốn hiến thận cho một học trò của mình” - cô nhớ lại.

Sau khi thông báo với hiệu trưởng Doyle rằng cô sẽ phải nghỉ làm khoảng tám tuần để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cấy ghép, cả hai đã cùng lên kế hoạch thông báo tin vui cho gia đình Natasha.

“Jodi là một người đầy nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, sức sống và luôn làm mọi việc với năng suất 150%. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết mình ở đây để cống hiến nhiều hơn. Cô ấy luôn tìm cách để giúp đỡ những người khác” - hiệu trưởng Doyle nhận xét.

Bà Burleton cho biết nếu Natasha có thể hồi phục khỏi đợt nhiễm trùng mới nhất của mình trước ngày 21-3 thì cuộc phẫu thuật cấy ghép có thể được lên lịch ngay sau đó.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên