19/02/2018 07:28 GMT+7

Cô gái một mình chinh chiến châu Âu

PHAN PHƯƠNG
PHAN PHƯƠNG

TTO - "Đi là thứ duy nhất làm mình giàu hơn: giàu kiến thức, giàu trải nghiệm, giàu cảm xúc. Mình đi để trở nên cứng cáp hơn, để khi bị lạc vào bất cứ môi trường lạ nào vẫn có thể tồn tại được", Huyền Lê chia sẻ.

Là cô gái học chuyên Hóa trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng, rồi sang Pháp du học chuyên ngành quản lý/tư vấn quy trình công nghiệp của Đại học Compiègne (Université de Technologie de Compiègne, UTC), đam mê xê dịch của Huyền Lê đã bắt đầu trỗi dậy từ nơi này.

Cô gái một mình chinh chiến châu Âu - Ảnh 1.

Huyền Lê tại Cộng hoà Czech - Ảnh do nhân vật cung cấp

"Nước Pháp nói riêng và cả châu Âu đã giúp cuộc đời tôi sang một trang mới. Sải chân trên những vùng đất lạ lẫm, tôi mới thấy thế giới này quá rộng lớn. Chúng ta không thể nào cảm nhận được cuộc đời này tươi đẹp nếu mãi chôn vùi bản thân trong bốn bức tường, cứ mãi ếch ngồi đấy giếng. 

Trước khi bắt đầu xê dịch, như đa số người trẻ khác, tôi cũng có những nỗi buồn "thật-không-đẹp" và rơi vào bế tắc, khủng hoảng, mất phương hướng. Cũng nhờ sự mạnh dạn dám bước chân ra ngoài cuộc sống mà tôi mới trả lời được 5 câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời: Tôi là ai, Tôi đang ở đâu, Tôi cần gì, Tại sao tôi lại cần điều đó và Tôi phải làm thế nào để đạt được nó".

Pháp, Đức, Ý, Thuỵ Sỹ, Áo, Czech, Hungary, Croatia, Slovakia, Slovenia, TBN, Bosnia-Herzegovina, Ba Lan… là những vùng đất đã in dấu chân của Huyền Lê - một cô gái bé nhỏ, sinh ra với "đôi chân chạy", đam mê xê dịch và cứ rảnh lúc nào lại đặt vé tàu và đi thôi.

Cô gái một mình chinh chiến châu Âu - Ảnh 2.

"Chèo thuyền tại hồ Bled là trải nghiệm đáng nhớ nhất trong những năm "xê dịch" tại châu Âu. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa mênh mang đất trời, núi rừng non nước, xa xa là những lâu đài cũ, cảm giác rất "đã"!" - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thuỵ Sỹ là nơi gây thương nhớ nhất đối với Huyền Lê. Không nơi nào ở châu Âu được Thượng đế ưu đãi về thiên nhiên như xứ sở này. Nhưng cũng chính vì thế mà nơi đây giá cả cực kỳ đắt đỏ, khiến cô sinh viên không ít lần "méo mặt" rút hầu bao đến những tờ tiền cuối cùng.

Cô gái một mình chinh chiến châu Âu - Ảnh 3.

"Dù chẳng phải là nóc nhà của thế giới, nhưng được đặt chân đến những ngọn núi cao đến 2.000m của Thuỵ Sĩ thì cũng rất tự hào "không phải dạng vừa" đâu nhé" - Ảnh do nhân vật cung cấp.

Khoảng thời gian trải nghiệm xê dịch ấn tượng nhất đối với Huyền Lê là biển đảo Địa Trung Hải và miền Nam nước Ý. "Tôi thật tình không nghĩ mình đang ở đất nước Ý với dòng sông thơ mộng. Tôi ở đây 5 tuần và cảm thấy như đang được về thăm quê nhà Việt Nam. Cực kỳ xô bồ là tất cả những gì có thể diễn tả!". 

Ngoài ra Lê còn luôn nhớ Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina còn nghèo lắm và không nằm trong liên minh EU. Ở đây không phát triển, ít trường học, vẫn còn tàn tích chiến tranh đến nỗi vẫn có trường hợp bom sót lại phát nổ.

Cô gái một mình chinh chiến châu Âu - Ảnh 4.

"Mùa hè năm ấy - những ngày tháng rong ruổi ở miền quê Pocitelj tại Bosnia-Herzegovina cùng bạn bè năm châu. Miền quê châu Âu cũng đẹp và thanh bình tựa tranh vẽ như miền quê Việt Nam vậy" - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chia sẻ thật lòng về việc dành ra hẳn 5 tuần chỉ để chu du những vùng đất kỳ lạ, Huyền Lê nói: "Tôi chấp nhận đánh đổi việc học bị chậm lại để sống đúng theo đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, và quan trọng là đó chính là con người tôi".

Giữa một xã hội quay cuồng về việc lập thành tích, thủ khoa trường này, tốt nghiệp loại xuất sắc trường nọ, đạt giải quốc gia, quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, điêu luyện cầm, kỳ, thi, hoạ, có một cô gái cảm thấy hạnh phúc với lối sống của một "kẻ khờ mơ mộng". Cô cứ mặc nhiên là một kẻ lang thang với chiếc máy ảnh trên tay, một tấm lòng rộng mở và một lối suy nghĩ khác người.

Cô gái một mình chinh chiến châu Âu - Ảnh 6.

Huyền Lê tại đảo Ischia, Ý - Ảnh do nhân vật cung cấp

Tuổi trẻ là một chương được xem là quan trọng nhất của cuộc đời. Nó cũng chỉ tồn tại một và chỉ một lần rồi thôi. Nên khi mình còn thở, mắt còn thấy, hãy sống trọn với từng phút từng giây. Hãy cứ đi để thấy mình may mắn khi còn được đi, được nhìn ngắm thế giới xung quanh và nhận ra xung quanh vẫn còn quá nhiều người tốt.

Huyền Lê

Khi được hỏi về câu hỏi quá đỗi quen thuộc với dân xê dịch: "Tiền ở đâu ra mà rong chơi lắm thế?", Huyền Lê cười xoà: "Ai cũng nghĩ dân "phượt" là những kẻ có tương lai vô định, cuộc sống không ràng buộc, cứ thế đi và "rắc thính" mọi nơi. Nhưng đâu ai biết họ là những người làm việc vất vả nhất và có trách nhiệm với bản thân nhất. 

Toàn bộ chi phí cho những chuyến đi là của tôi là tiền tích cóp, tiết kiệm từ những việc làm thêm. Trường đại học của tôi học theo tín chỉ, nên dễ dàng tự sắp xếp được lịch học sao cho thuận tiện nhất. Những ngày không có giờ lên lớp, tôi lại xoay như chong chóng ở một công ty hàng hóa và một nhà hàng. 

Hơn nữa không phải lúc nào cứ xê dịch là tốn kém. Có vô vàn cách nếu bạn thật sự tâm huyết. Chẳng hạn, bạn có thể tìm những công việc ngắn hạn vài giờ mỗi ngày, để người ta lo cho mình chỗ ăn chỗ ở (được gọi là "workaway")".

Tôi nghĩ Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh hơn về du lịch, nhất là phong cảnh thiên nhiên và ẩm thực. Tôi cảm thấy rất mừng khi giới thiệu "Tôi là người Việt Nam" với bạn bè thế giới, người ta không còn nghĩ đến cụm từ "chiến tranh" nữa, mà thay vào đó, họ nhắc về biển đảo, núi non, phố cổ và thậm chí là ... "thịt chó".

Huyền Lê

Cô gái một mình chinh chiến châu Âu - Ảnh 9.

Huyền Lê cùng những người bạn đến từ nước Đức - Ảnh do nhân vật cung cấp

Danh sách xê dịch của Huyền Lê đã bắt đầu dài như "đường sân bay": đi những nước Bắc Âu để ngắm cực quang, hay Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Nam Phi để thăm những "người lạ" mà cô quen trong mấy chuyến đi, sau đó là các nước Nam Mỹ... 

Nghe có vẻ rất to tát, nhưng quả thật không gì là không thể đối với những người trẻ luôn hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết trong lồng ngực.

Cô gái 9x mình hạc xương mai lại theo nghề mộc Cô gái 9x mình hạc xương mai lại theo nghề mộc Người mê xê dịch và kế hoạch chinh phục năm 2018 Người mê xê dịch và kế hoạch chinh phục năm 2018 Chàng kỹ sư bỏ nghề đi làm chuyên gia ẩm thực Chàng kỹ sư bỏ nghề đi làm chuyên gia ẩm thực
PHAN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên