30/06/2018 15:27 GMT+7

Cô học trò đeo hai vòng khăn tang đi thi được nhận đỡ đầu và học bổng

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Cô học trò Nguyễn Thị Thu Thủy được quỹ học bổng Ánh Dương hỗ trợ chi phí hoàn toàn 4 năm đại học và được gia đình ông Trần Văn Châu nhận đỡ đầu sau biến cố cuộc đời.

Cô học trò đeo hai vòng khăn tang đi thi được nhận đỡ đầu và học bổng - Ảnh 1.

Nhắc lại chuyện đau lòng, cô gái nghị lực bật khóc - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Trưa 30-6, Thủy cùng chú ruột được đưa ra thăm mẹ đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và nhận suất học bổng nghĩa tình giúp em đỡ nỗi lo giảng đường đại học trước mắt.

Quỹ học bổng Ánh Dương đã nhận hỗ trợ cho Thủy học phí đại học và gia đình ông Trần Văn Châu, chủ nhiệm CLB này, sẽ đỡ đầu giúp em thực hiện ước mơ đến trường.

Theo đó, vợ chồng ông Châu sẽ đưa Thủy về sống cùng gia đình ông ở TP.HCM nếu Thủy đậu và chọn một trường ĐH ở đây. 

Ông Châu cho biết nếu em chọn học ở bất kỳ một tỉnh, thành nào, CLB Ánh Dương sẽ liên hệ người ở đó giúp đỡ nơi ăn ở để em có điều kiện tốt nhất tập trung học tập.

Ông Châu cho rằng điều Thủy cần nhất lúc này là sự sẻ chia về tinh thần và hỗ trợ bền vững hơn nên quyết định nhận chăm sóc em và kêu gọi học bổng cho Thủy suốt những năm đại học.

Cô học trò đeo hai vòng khăn tang đi thi được nhận đỡ đầu và học bổng - Ảnh 2.

Thủy nhận số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng từ CLB Ánh Dương và sự động viên từ ông Châu, người sẽ nhận đỡ đầu em - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Thủy cho biết em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ em và hứa sẽ nỗ lực học tập để thành người có ích và thực hiện lời hứa với ba.

Thủy chia sẻ em làm khá tốt bài thi và hy vọng đậu đại học, nhưng nỗi lo lớn nhất của em lúc này là mẹ.

Mẹ Thủy hiện vẫn hôn mê, khi tỉnh dậy lại khóc đòi gặp ba nên em dặn mọi người không được đưa thông tin gì vào phòng bệnh. Em vẫn chưa cho mẹ biết chuyện ba mất vì sợ mẹ không chịu được cú sốc này.

Thủy là nhân vật trong bài viết Vĩnh biệt cha, vĩnh biệt bà, con đi thi đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 27-6.

Tai nạn giao thông khiến cha em thiệt mạng, mẹ em phải đi cấp cứu ngày 24-6. Bà nội của em vì đau buồn quá cũng mất trong ngày 24-6, trước ngày em bước vào kỳ thi THPT quốc gia một ngày.

Thủy đã nén đau thương vào phòng thi, hoàn thành đầy đủ các môn thi để thực hiện lời hứa đậu đại học với cha mẹ và bà.

Cô học trò đeo hai vòng khăn tang đi thi được nhận đỡ đầu và học bổng - Ảnh 3.

Nhiều mạnh thường quân hỗ trợ Thủy vào sáng 30-6 tại Đà Nẵng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Mọi sự động viên, sẻ chia, quý bạn đọc có thể liên hệ địa chỉ: Em Nguyễn Thị Thu Thủy, tổ 25, thôn Bình Khương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam.

Bạn đọc cũng có thể đóng góp trực tiếp tại tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, hoặc chuyển khoản qua tài khoản Báo Tuổi Trẻ tại Ngân hàng Công thương, chi nhánh 3 TP.HCM, số tài khoản: 113000006100. Ghi rõ nội dung: ủng hộ học sinh Thu Thủy (Quảng Nam).

Bạn đọc ở nước ngoài xin chuyển khoản về tài khoản: Báo Tuổi Trẻ: + Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. + Tài khoản EUR: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. Swift code: BFTVVNVX007. Ghi rõ nội dung ủng hộ học sinh Thu Thủy (Quảng Nam).

ĐOÀN NHẠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên