24/09/2017 19:26 GMT+7

Cinema chủ nhật: Lady Macbeth - lòng dạ đàn bà

LÂM LÊ
LÂM LÊ

TTO - Với kinh phí rất khiêm tốn, Lady Macbeth lại chinh phục hầu hết giới phê bình và người xem vì sự táo bạo, dữ dội và đầy đam mê; đặc biệt là diễn xuất tỏa sáng của nữ diễn viên người Anh Florence Pugh.

Cinema chủ nhật: Lady Macbeth - lòng dạ đàn bà - Ảnh 1.

Florence Pugh - nữ diễn viên người Anh mới 21 tuổi - mê hoặc người xem với Lady Macbeth - Ảnh: Allstar/Sixty Six Pictures

Không có một nhân vật nữ nào có tên Lady Macbeth trong bộ phim cùng tên này cả, nhưng bóng dáng của một người đàn bà đam mê, tham vọng và không từ bỏ thủ đoạn nào, lấy cảm hứng từ nhân vật nữ trong vở kịch kinh điển Macbeth trở thành nguồn cảm hứng trong bộ phim đầu tay của William Oldroyd - bộ phim độc lập rất được khen ngợi trong năm nay.

Florence Pugh giới thiệu bản thân cô như một tài năng lớn trong bộ phim ấn tượng của đạo diễn William Oldroyd kể về một thảm kịch của thời đại Victoria

Cây bút Guy Lodge của tờ Variety

lady macbeth (drama, 2017) - trailer

Tạm biệt madame Bovary, chào đón lady Macbeth

Lady Macbeth ban đầu có dáng dấp của những tác phẩm văn chương cổ điển như Madame Bovary hay Anna Karenina, thuật lại câu chuyện của những người phụ nữ xinh đẹp không hạnh phúc trong những cuộc hôn nhân sắp đặt, rồi sau đó ngoại tình và dẫn đến kết cục bi thảm. 

Thế nhưng màn đánh lừa ngoạn mục của Lady Macbeth đã đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác.

Ban đầu, ta chứng kiến Katherine (Florence Pugh đóng) - một cô gái trẻ mới 17 tuổi xinh đẹp bị ép gả trong một cuộc hôn nhân sắp đặt với Alexander (Paul Hilton) - gã đàn ông lớn hơn gấp đôi tuổi cô và bị liệt dương. 

Alexander là con trai của Boris (Christopher Fairbank) - một ông chủ hầm mỏ giàu có ở vùng đông bắc nước Anh. Katherine về sống trong điền trang của hai cha con Alexander, chịu cảnh bị kiểm soát nghiêm ngặt và phải phục tùng những mệnh lệnh quái đản, bệnh hoạn của chồng.

Trong một lần hai cha con Alexander đi làm ăn xa, Katherine như chú chim được sổ lồng, ra ngoài khám phá điền trang rộng lớn. 

Gần như ngay lập tức, cô bị hấp dẫn bởi Sebastian (Cosmo Jarvis) - một gã nhân công điển trai làm việc trong điền trang. 

Bọn họ lao vào nhau trong những cơn say mê xác thịt của tình ái, mặc cho đôi mắt giám sát của cô đầy tớ Anna (Naomi Ackie). 

Rồi khi tình yêu và niềm đam mê ái dục vừa được đánh thức bị chia cắt phũ phàng, những âm mưu, thủ đoạn tàn độc của Katherine - người đàn bà mới 17 tuổi - bắt đầu trỗi dậy.

Rõ ràng là bộ phim bắt đầu với một câu chuyện tương tự như Madame Bovary của Gustave Flaubert, nhưng dần dần chuyển hướng sang câu chuyện về một người đàn bà thủ đoạn và hiểm độc như người vợ của Macbeth trong vở kịch của Shakespeare; một kẻ từ vị trí nạn nhân trở thành thủ phạm; từ nô lệ trở thành kẻ kiểm soát, thao túng người khác.

Tạm biệt bà Bovary ngây thơ, hãy đón chào quý bà Macbeth tàn độc!

Sức mạnh của kể chuyện và diễn xuất

Như đã nói, Lady Macbeth là bộ phim đầu tay có kinh phí rất thấp, nhưng điều đó không ngăn cản đạo diễn William Oldroyd kể một câu chuyện đầy sức thuyết phục và hấp dẫn qua từng chi tiết nhỏ. 

Bối cảnh của vùng nông thôn nước Anh thế kỷ 19 được tái hiện một cách sinh động với những gam màu trầm, mờ mịt sương khói.

Trong khi đó, đạo diễn đặc biệt chú trọng bối cảnh nội, nơi diễn ra hầu hết các âm mưu và thủ đoạn của Katherine. 

Tại đó, bên trong điền trang của cha con Alexander ban đầu tưởng như ngục tù đối với Katherine, nơi cô chỉ biết vâng lời và chấp hành mọi mệnh lệnh; và dần dần trở thành nơi để đánh thức đam mê thể xác cùng những thủ đoạn tinh vi, quỷ quyệt của một người đàn bà trẻ tuổi.

Tất nhiên, tài năng kể chuyện của đạo diễn William Oldroyd sẽ khó được giới phê bình đánh giá cao đến thế nếu thiếu màn diễn xuất của nữ diễn viên trẻ Florence Pugh. 

Dù chỉ mới 21 tuổi và chỉ đóng một vài bộ phim trước đó, nữ diễn viên người Anh có vẻ đẹp phồn thực đã chinh phục người xem bằng lối diễn xuất biến hóa và không ngừng làm náo động người xem. 

Florence Pugh gần như hóa thân vào vai một cô gái trẻ đam mê xác thịt và đầy tham vọng với những cảnh quay nóng bỏng và lối thể hiện nội tâm nhân vật qua ánh mắt dữ dội.

Bộ phim mang hơi hướng cổ điển nhưng được kể rất hiện đại này nhận được những đánh giá tích cực của giới phê bình trên khắp thế giới khi ra mắt tại Anh vào năm nay.

Đã thành kịch, thành phim

Thực ra Lady Macbeth được nữ biên kịch Alice Birch chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nga Nikolai Leskow viết năm 1865 có tên Lady Macbeth of the Mtsensk District, lấy cảm hứng từ vở kịch của Shakespeare.

Tác phẩm văn học kinh điển này từng được chuyển thể thành kịch opera và từng được đạo diễn Ba Lan danh tiếng Andrzej Wajda chuyển thể thành phim năm 1962. Phiên bản điện ảnh mới nhất của điện ảnh Anh do William Oldroyd đạo diễn.

LÂM LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên