17/10/2016 08:24 GMT+7

Chung sức cứu cụ bà 69 tuổi bị kẻ lạ khống chế

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Sau gần 30 phút, bà Dung ở lò bánh mì trên quốc lộ 1 (H.Bình Chánh, TP.HCM) đã được giải cứu khỏi hiểm nguy rình rập từ  nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn “ngáo đá”.

Nam thanh niên khống chế cụ bà bằng xiên nướng thịt - Ảnh: Ngọc Khải cắt từ camera tại lò bánh mì ghi lại
Nam thanh niên khống chế cụ bà bằng xiên nướng thịt - Ảnh: Ngọc Khải cắt từ camera tại lò bánh mì ghi lại

Vụ việc trên được camera tại lò bánh mì trên quốc lộ 1 (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) của ông Nguyễn Thái Nhàn (40 tuổi) ghi lại.

Theo bà Yến (vợ ông Nhàn), khoảng 15g30 ngày 16-10, vợ chồng bà cùng hai nhân viên đang bán hàng trước cửa tiệm thì bất ngờ một thanh niên khoảng 30 tuổi cởi trần bước vào bên trong.

Nam thanh niên này mắt láo liên nhìn qua lại nói với ông Nhàn: “Anh ơi, nó giết em”.

Vợ chồng ông Nhàn nhìn ra ngoài đường không thấy ai đuổi theo thanh niên này.

Khi một nhân viên của tiệm cầm sọt bánh mì đến gần thì thanh niên này cầm thanh xiên kim loại nhọn dùng để nướng thịt (dài khoảng 0,5m) dọa:  “Mày vô đi, tao đâm mày à”.

Loại xiên nhọn dùng để nướng thịt nam thanh niên dùng để khống chế cụ bà - Ảnh: Ngọc Khải
Loại xiên nhọn dùng để nướng thịt nam thanh niên dùng để khống chế cụ bà - Ảnh: Ngọc Khải

Bà Đỗ Kim Dung (69 tuổi, mẹ ông Nhàn) đang ngồi trên ghế trông con bán hàng không kịp trở tay, đành bất lực bên trong cửa tiệm. 

Thanh niên này kéo cửa, giật ống nước trước nhà khiến nước chạy lênh láng.

Thanh niên này cầm xiên chỉ vào phía cụ bà cũng như cầm xiên này lăm le đe dọa những người đứng bên ngoài. 

“Người này nói ai vô sẽ giết bà cụ nên không ai dám vô” - bà Yến bảo.

Vợ chồng ông Nhàn cùng nhiều người ở bên ngoài lo sợ cho tính mạng của bà cụ và tìm cách ứng cứu, đồng thời báo công an.

Hai người cháu của ông Nhàn leo lên nóc nhà định xuống bằng cầu thang để giải cứu cụ bà nhưng không được do cửa xuống cầu thang bị khóa. 

Theo camera ghi lại, thanh niên này còn xô đổ một sọt bánh mì cũng như kéo dây điện ở tủ xuống đất.

Trong lúc thanh niên vẫn cầm xiên trên tay, một người đàn ông khoảng 50 tuổi tiếp cận khuyên nhủ.

Gần 16g cùng ngày, nhân lúc thanh niên này mất cảnh giác, một người cháu của ông Nhàn cùng một số người khác liền xông vào cửa tiệm khống chế giao công an.

Công an thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) đã làm việc với người liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau gần 30 phút bà Dung được cứu ra ngoài và đưa về căn nhà ở gần đó để nghỉ ngơi. 

“Mình lúc đó tay chân run quá không biết sao cứu mẹ được. Mẹ tôi bị cao huyết áp và từng bị tai biến, đi lại khó khăn. Khi đưa về nhà kiểm tra thì biết được huyết áp mẹ tôi đang cao” - ông Nhàn bảo.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên