Tag: vọng cổ

Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết đưa lý, vọng cổ vào nhạc trẻ

Ngay sau khi được tạp chí Forbes vinh danh trong top 50 phụ nữ châu Á có tầm ảnh hưởng, nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết tung MV Cô Ba ca cổ kết hợp cùng Hồ Phi Nal.

Đáp án đề thi gây tranh cãi: Dạ cổ hoài lang là bài ca cổ?

Ngày 21-12, mạng xã hội xôn xao, tranh cãi về đáp án đề kiểm tra cuối kỳ 1 môn ngữ văn lớp 12 ở An Giang về bài Dạ cổ hoài lang.

Thanh xuân của nghệ sĩ Lệ Thủy, Minh Vương… qua bộ sưu tập của Lâm Hữu Tặng

Là người yêu thích cải lương và quý mến nghệ sĩ, Lâm Hữu Tặng đã sưu tầm và gìn giữ hơn 1.000 sách báo, hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng và xem đó là tài sản vô giá.

Lớp vọng cổ nhí cho trẻ miền Tây

Xúng xính trong bộ váy hồng, bé Thảo My (nhà ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) được ông nội chở đến lớp học vọng cổ nhí ở Cần Thơ. Mỗi tuần, ông đều vượt hàng chục cây số như thế để cháu gái thỏa đam mê.

Hoàng Dũng hát vọng cổ cùng NSND Bạch Tuyết

Khán giả không khỏi bất ngờ với màn kết hợp có 1 không 2 giữa NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng, Hứa Kim Tuyền và rapper 14 Casper.

Ô, chữ của Thanh Tuấn kìa!

TTO - Ngày 23-3, NSND Thanh Tuấn khai giảng lớp dạy nghệ thuật ca vọng cổ NSND Thanh Tuấn tại số 59 đường Bế Văn Đàn, quận Tân Bình, TP.HCM.

Lê Thị Diệu Hiền bất ngờ đoạt Chuông vàng vọng cổ 2021

TTO - Tối 12-12, tại Nhà hát truyền hình HTV, thí sinh Lê Thị Diệu Hiền (Trà Vinh) đã vươn lên giành giải Chuông vàng vọng cổ 2021 với số điểm cao nhất 99,32 điểm.

Ai sẽ là Chuông vàng vọng cổ 2020?

TTO - Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ của Đài truyền hình TP.HCM sau nhiều tháng so tài sẽ bước vào đêm chung kết xếp hạng vào tối nay (27-9), truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 lúc 20h30.

Nên trao giải thưởng Nhà nước cho NSND Viễn Châu

TTO - Cả đời cống hiến cho những kịch bản sân khấu cải lương đi sâu vào ký ức nhiều người, chiếm tình cảm lớn trong lòng đông đảo nghệ sĩ lẫn khán giả mộ điệu, thế nhưng NSND Viễn Châu vẫn chưa được xét trao Giải thưởng Nhà nước.

Tiếng vọng cổ ở… ủy ban phường

TTO - Một cây ghita, một cây đàn sến, thêm bộ gõ nhịp, bình trà ngon, mấy chai nước suối bày gọn trên bộ bàn ghế đá trước trụ sở UBND phường. Và tiếng đờn, giọng hát vọng cổ cất lên...