Tag: lính tình nguyện VN

Hi sinh vì Campuchia: Mãi mãi nằm lại trên nước bạn

TTO - Để giúp đất nước Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, và cũng để ngăn đội quân Khmer Đỏ tiến vào Việt Nam, lớp lớp chàng trai Việt đã xung phong lên đường. Cho đến nay, vẫn còn hàng ngàn người ngã xuống ở Campuchia mà hài cốt vẫn chưa về với đất mẹ.

Và anh nằm lại ở “chiến trường K.”

TTO - Năm 1978, tôi đang học lớp 7, những đứa học trò sau bao năm chiến tranh tao loạn bị trắc trở học hành nên trong lớp có đứa 12-13 tuổi nhưng có người đã 16-17 tuổi.

Xương máu một thời ở chiến trường K

TT - Đúng ngày này 35 năm trước (7-1-1979), đất nước Campuchia được giải phóng khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Qua mười năm làm nghĩa vụ quốc tế, rất nhiều người lính tình nguyện VN đã ngã xuống ở tuổi mười tám đôi mươi. Nơi đó có một phần xương máu của tôi.