Tag: học sinh vượt khó

Nữ sinh lớp 9 'được đến trường đã là ân huệ lớn'

TTO - Trong ký ức, nỗi cơ cực luôn đeo bám dai dẳng cuộc đời mẹ khiến cho cô nữ sinh Trường THCS Lê Thánh Tông (xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) thêm nung nấu ý định học thật cao để thoát nghèo.

‘Em sẽ ráng học vì chính em và vì cha’

TTO - Đó là chia sẻ của em Đặng Thị Thảo Nguyên (học sinh lớp 11CB6, THPT Lấp Vò 2, Đồng Tháp). Chỉ trong 5 tháng, Nguyên phải vượt qua nỗi đau 3 lần mất người thân.

Học bổng “Đèn đom đóm”: Những học trò nặng gánh mưu sinh

TTO - 23h. Dọc con phố Tây náo nhiệt ở Sài Gòn, hai đứa trẻ len lỏi giữa dòng người tản bộ ngược xuôi để bán kẹo. Sáng sớm hôm sau, hai bạn nhỏ "đường phố" đó lại tất tả đến trường.

Tiếp sức cho học sinh nghèo ở Trà Vinh đến trường

TTO - Ngày 7-8, tại xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, báo Tuổi Trẻ, Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam cùng Tỉnh Đoàn và Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh trao học bổng trị giá 74,5 triệu đồng cho 69 học sinh, sinh viên.

Mò cua bắt ốc nuôi việc học

TT - 11g ngày chủ nhật nhưng Nguyễn Thị Kim Tuyền (13 tuổi, ngụ ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và mẹ là Nguyễn Thị Kim Phượng vẫn đang đầm mình xuống ao sen bắt ốc, hến.

Thạch Thay đã nở nụ cười

TT - Dù mới gặp lần đầu nhưng bà H. ân cần dặn dò Thay từ chuyện học, chuyện đi lại, ăn ở như một người thân trong gia đình.

Khó mấy cũng không bỏ cuộc

TT - Đó là tâm sự của những học sinh đã đậu đại học nhưng chưa đủ chi phí để học 
ngay năm học này.

Bán xe đạp để xoay tiền đi học

TT - Ngoài chiếc xe đạp, bộ máy vi tính cũng được bán nốt để cậu học trò người dân tộc Khmer Sơn Quốc Hào (ấp Tân Quy A, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, Sóc Trăng) mua đàn heo và bầy vịt.

Học bổng Trần Văn Tấn cho học sinh vượt khó

TT - Sáng 6-8, tại hội trường Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An), Hội Khuyến học huyện Đức Hòa và gia đình cố nhà giáo Trần Văn Tấn đã tổ chức trao 100 suất học bổng (600.000 đồng/suất) với tổng giá trị 60 triệu đồng cho 100 học sinh cấp I, II và III có hoàn cảnh gia đình khó khăn vượt khó học tập khá, giỏi trong huyện (ảnh).

Trong giờ học lớp 8A

TT - Hôm nọ khi dạy lớp 8A Trường THCS Đồng Khởi (Tây Hòa, Phú Yên), khoảng năm phút cuối đang hưng phấn tổng kết bài thì tôi nghe tiếng rẹt phía sau. Tôi quay người nhìn. Một vật to đùng không biết từ hướng nào đang bay vèo về phía em Lâm.