23/09/2017 19:47 GMT+7

Cận cảnh những 'bẫy' cống nơi nữ sinh lớp 11 bị cuốn chết

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Hàng chục cống thoát nước không nắp đậy hay rào chắn vẫn như những chiếc bẫy lộ thiên xung quanh nơi một nữ sinh bị nước cuốn trôi trên tỉnh lộ ĐT759, Bình Phước.

Cận cảnh những bẫy cống nơi nữ sinh lớp 11 bị cuốn chết - Ảnh 1.

Một cống thoát nước không nắp đậy nằm ngay bên cạnh nơi nữ sinh bị nước cuốn trôi - Ảnh: XUÂN AN

Sáng 23-9, thi thể em Vũ Thảo Uyên, học sinh lớp 11C2, trường THPT thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã được gia đình mai táng trong sự ngậm ngùi, tiếc thương của hàng trăm người dân và bạn bè.

Uyên mất đi trong một buổi chiều mưa, khi đang trên đường từ trường trở về nhà và không may bị lọt xuống cống thoát nước trên đường ĐT759 mất tích hơn một ngày mới tìm được thi thể.

Theo ông Mai Xuân Cường, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, hệ thống cống nước trên tỉnh lộ ĐT759 là do UNND thị xã quản lý. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, chính quyền thị xã Phước Long đã chỉ đạo các ngành chức năng rà soát, khắc phục các cống nước trên tuyến đường.

Tuy nhiên, theo quan sát của Tuổi Trẻ Online sáng 23-9, dọc tuyến đường ĐT759 qua địa bàn phường Long Phước, thị xã Phước Long, vẫn còn hàng chục cống thoát nước hai bên đường không có nắp đậy, miệng cống lộ thiên tạo thành những cái bẫy nguy hiểm cho người dân.

Những cống nước này chủ yếu nằm tại các khu vực đông dân cư thuộc khu phố 6,7,9, Long Điền 1 thuộc phường Long Bình, chỉ cách nơi nữ sinh bị nước cuốn vài trăm mét.

Ông Nguyễn Thành Phúc (55 tuổi, ngụ phường Long Phước) cho biết, khu vực này có nhiều cống nước bị mất nắp từ lâu, trong khi cứ mưa xuống thì đường lại ngập, đã nhiều người đi xe máy bị hụt chân lọt xuống cống nhưng may mắn thoát chết.

Còn theo ông Nguyễn Mạnh Quý (56 tuổi), nhà sát nơi cống nước cuốn trôi nữ sinh, các cống nước tại đây được thiết kế sơ sài, chỉ có vài ba thanh sắt chắn lại, được một thời gian thì miệng cống lộ ra ngay bên đường. 

"Chúng tôi đã rất nhiều lần viết đơn kiến nghị lên chính quyền yêu cầu sửa chữa các cống nước này nhưng không thấy ai giải quyết, chính tay tôi đã cứu rất nhiều người bị nước cuốn xuống cống", ông Quý nói.

Cận cảnh những bẫy cống nơi nữ sinh lớp 11 bị cuốn chết - Ảnh 3.

Miệng cống nơi nữ sinh Vũ Thảo Uyên bị nước cuốn - Ảnh: XUÂN AN

Cận cảnh những bẫy cống nơi nữ sinh lớp 11 bị cuốn chết - Ảnh 4.

Cống thoát nước lộ thiên trên đường ĐT759, khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long - Ảnh: XUÂN AN

Cận cảnh những bẫy cống nơi nữ sinh lớp 11 bị cuốn chết - Ảnh 5.

Cống nước tại khu phố 6, phường Long Phước không có rào chắn bằng sắt, người dân phải che đậy bằng tấm sắt - Ảnh: XUÂN AN

Cận cảnh những bẫy cống nơi nữ sinh lớp 11 bị cuốn chết - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thành Phúc (55 tuổi, ngụ phường Long Phước) phải bỏ 300 ngàn đồng của mình để tự làm rào chắn vì nhiều năm không được sửa chữa - Ảnh: XUÂN AN

Cận cảnh những bẫy cống nơi nữ sinh lớp 11 bị cuốn chết - Ảnh 7.

Cống nước bị hư hỏng từ lâu nhưng không ai sửa chữa, người dân phải dùng biển quảng cáo che đậy tránh nguy hiểm - Ảnh: XUÂN AN

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên