31/08/2011 07:43 GMT+7

Cán bộ "biến mất", học viên kéo đến nhà đòi tiền

TRẤN GIANG
TRẤN GIANG

TT - Ngày 30-8, hàng chục học viên lớp lái xe hạng C khóa 2, phân hiệu 1 tại Sóc Trăng thuộc Trường Nghiệp vụ giao thông vận tải đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ) đã kéo đến nhà ông Trần Viết Long - phó ban đào tạo của phân hiệu 1 - để đòi tiền khi hay tin ông này bỏ nhà đi không liên lạc được.

Trước đó, vợ ông Long báo với phân hiệu đã nhận được thư tuyệt mệnh của chồng với nội dung trăng trối.

Theo các học viên, số tiền mà ông Long nhận của 66 học viên gần 70 triệu đồng gồm lệ phí sát hạch, tiền thuê xe, ăn nghỉ trong chuyến đi sát hạch tại Cần Thơ trong vài ngày tới. Vợ ông Long hứa sẽ vay tiền bên ngoài trả lại tất cả khi nhận được danh sách từ trưởng lớp lái xe hạng C trong thời gian sớm nhất.

TRẤN GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên