06/10/2017 16:14 GMT+7

Cảm ơn vì 'sếp' đã về hưu

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bút Bi à, ước gì đến ngày về hưu, tôi có được cuộc chia tay đầy cảm xúc như ông cựu viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu trung ương nhỉ.

Cảm ơn vì sếp đã về hưu - Ảnh 1.

Cuộc chia tay quyến luyến như vậy quá hiếm, xứng đáng được gọi là "cuộc chia tay màu đỏ".

- Thì khi còn đương chức, ông ăn ở cho tốt vào, tâm huyết với công việc, tận tâm tận lực, tạo ra nhiều ý tưởng sáng kiến trong công việc để giúp ích cho đời, cho người...

- Khó quá... Khó quá... Bút Bi ơi!

- Đời người làm được chuyện khó mới hay. Nhưng kể ra đòi hỏi ở ông làm nhiều chuyện khó như vậy cũng hơi khắt khe, chỉ mong ông khi còn đương chức cố gắng hành xử có trách nhiệm, quan tâm tới lợi ích của người dân một chút.

- Khó quá... Khó quá... Bút Bi ơi!

- Trời ơi, đó là chuyện quan chức như ông đương nhiên phải làm. Thế ông quên chuyện khi nhậm chức, ông từng thề sẽ một đời "tận tụy vì dân" à? Ông mà quên lời thề này thì coi chừng!

- Coi chừng sao?

- Coi chừng ngày ông về hưu, dân chúng sẽ tụ tập trước cơ quan, tặng hoa, tặng quà cảm ơn vì ông đã về nghỉ!

Lựa chọn của người dân Lựa chọn của người dân Bác sĩ Nguyễn Anh Trí: một đời y đức không ngơi nghỉ Bác sĩ Nguyễn Anh Trí: một đời y đức không ngơi nghỉ Cuộc chia tay hiếm có khi bác sĩ Nguyễn Anh Trí về hưu Cuộc chia tay hiếm có khi bác sĩ Nguyễn Anh Trí về hưu
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên