20/07/2016 12:02 GMT+7

​Cá voi cũng biết thương xót đồng loại đã chết 

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Các nhà nghiên cứu phát hiện thấy có tới 7 loài cá voi biết bày tỏ lòng thương xót của chúng với đồng loại bằng cách không rời xa xác con vật đó trong suốt nhiều ngày. 

Video cảnh cá voi mẹ chở cá voi con đã chết bơi trong nước trong nhiều ngày - Nguồn: Dolphin Safari

Một con cá voi sát thủ (killer whale) mang theo đứa con nhỏ mới sinh đã chết của nó trên người như một cách bày tỏ lòng thương xót - Ảnh: National Geographic

Theo Nationalgeographic, ngoài việc nổi tiếng là loài cá thông minh và dễ gần, giờ đây các nhà khoa học còn nhận ra một đặc điểm rất gần với con người của cá voi, đó là những hành vi biểu lộ cảm xúc đau đớn của chúng khi đồng loại chết đi.

Trong một nghiên cứu mới nhất đăng tải trên tạp chí về động vật có vú, các nhà nghiên cứu cho biết đã nhìn thấy hơn 6 loài cá voi từng không chịu rời thi thể của đồng loại đã chết.

Và sự giải thích hợp lý nhất cho hiện tượng này không gì khác hơn chính là sự thể hiện lòng thương xót đồng loại của cá voi.

Bà Melissa Reggente, đồng tác giả nghiên cứu và là nhà sinh vật học tại Đại học Milano-Bicocca ở Italy nói: "Chúng đang xót thương đồng loại. Chúng đau đớn và căng thẳng. Chúng hiểu đã có gì đó không ổn".

Video cảnh cá voi mẹ chở cá voi con đã chết bơi trong nước trong nhiều ngày - Nguồn: Dolphin Safari

Cho tới nay, các nhà khoa học ngày càng phát hiện ra nhiều loại đồng vật, từ hươu cao cổ cho tới tinh tinh, đều đã có những hành vi cho thấy chúng bị tổn thương vì nỗi đau mất mát. Với loài voi chẳng hạn, chúng thường trở đi trở lại thăm thi thể của một đồng loại đã chết.

Kết quả trong nghiên cứu mới sẽ bổ sung thêm thông tin cho những tranh cãi khoa học liên quan tới việc các loài thú có cảm xúc hay không. Và nếu có, những cảm xúc đó sẽ ảnh hưởng tới cách con người ứng xử với chúng như thế nào.

Con gorrila mẹ có tên là Ruzuri trong Vườn quốc gia Virunga của Congo đang thương xót đứa con nhỏ gần hai tuần tuổi đã chết của nó và đã giữ xác con nó trong hơn 1 tuần liền - Ảnh: National Geographic
Con gorrila mẹ có tên là Ruzuri trong Vườn quốc gia Virunga của Congo đang thương xót đứa con nhỏ gần hai tuần tuổi đã chết của nó và đã giữ xác con nó trong hơn 1 tuần liền - Ảnh: National Geographic

Để tiến hành nghiên cứu này, bà Reggente và các cộng sự đã tập hợp tất cả những báo cáo, hầu hết chưa công bố, về hành vi thương xót đồng loại ở 7 loài cá voi, từ loài có kích thước lớn nhất tới những loài có kích thước tương đối nhỏ.

Theo đó, họ nhận thấy cả 7 loài này thường ở sát bên đồng loại đã chết của chúng trong nhiều ngày. Hoạt động này được quan sát thấy trên tất cả các đại dương của thế giới.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên