15/03/2017 11:56 GMT+7

Bởi thoải mái vậy mới ra nông nỗi này

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy bữa rày dân tình kêu quá xá: Sài Gòn, Hà Nội thiếu bãi đậu xe. Lơn tơn đậu ngoài đường thì chỗ này đuổi, chỗ kia phạt. Tình hình rất là tình hình!

- Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Vẫn thấy người ta đậu tràn lan, đâu cũng vô đấy, chết ai đâu?

- Nhiều chỗ người ta đậu lậu đó ông ơi. Như ở Hà Nội, đậu cái xe hơi tốn bạc trăm, mà là bãi xe không phép, hồi hộp lắm. Còn ở Sài Gòn có dễ thở hơn nhưng đậu xe trên đường, cho dù có trả phí cũng là chiếm dụng không gian chung của người dân, coi bộ hơi... thiếu văn minh!

- Bạn mình ơi, vừa muốn văn minh vừa muốn thông thoáng nhưng bạn không đi bộ, không đi xe buýt, cứ thủy chung một bước lên xe thì phải làm thế nào đây?

- Nhà nước phải có tầm nhìn, phải có năng lực quản trị đô thị, phải phục vụ nhân dân chớ! Tui đóng thuế để nuôi mấy ông quy hoạch mà!

- Biết rồi! Nhưng mỗi lần kêu hạn chế xe cá nhân là ông lại la oai oái, bây giờ không có ngõ cựa cũng kêu! Ở nhiều nước họ còn cấm cả xe cá nhân vào khu trung tâm...

- Đành vậy nhưng đừng có so sánh vậy ông ơi. Chuyện thoải mái chạy xe hơn nước người ta nói ra kỳ lắm...

- Sao kỳ?

- Bởi thoải mái vậy mới ra nông nỗi này!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên