13/10/2016 22:34 GMT+7

Bob Dylan: "Không thành thật với tim mình, bạn sẽ thất bại"

NGỌC ĐÔNG
NGỌC ĐÔNG

TTO - "Một ngọn núi phải trơ cùng tuế nguyệt mất bao năm trước khi bị nước cuốn ra biển? Người ta phải ngoảnh mặt bao lần để ra vẻ như không nhìn thấy gì…" - đó là lời ca khúc Blowin’ in the wind của Bob Dylan.

Bob Dylan biểu diễn tại  lễ trao giải Grammy năm 2011 - Ảnh: Reuters

 

Bob Dylan tên thật là Robert Allen Zimmerman, sinh ngày 24-5-1941 tại Duluth, Minnesota, Mỹ. Ông có rất nhiều album trong sự nghiệp như The freewheelin’ Bob Dylan (1963) The times they are a-changin (1964), Highway 61 revisited (1965), Blonde on blonde (1966), John Wesley Harding (1967), Nashville skyline (1969), Blood on the tracks (1975), Desire (1976), Oh Mercy (1989), Time Out Of Mind (1997), Love and Theft (2001), Modern Times (2006).

Nhiều ca khúc kinh điển thành công nhất như: Blowin’in the wind, A hard rain’s a-gonna fall, Like a Rolling Stone, Knockin' on Heaven's Door, Forever Young...

Bob Dylan được giới thiệu vào Rock and Roll Hall of Fame năm 1988. Ông nhận được rất nhiều giải thưởng uy tín, trong đó có 12 lần đoạt giải Grammy (lần mới nhất là giải Grammy 2016 cho hạng mục Best Historical Album).

Bob Dylan từng sang Việt Nam biểu diễn tại TP.HCM đêm 10-4-2014. Có 5.000 khán giả xem ông hát ở sân vận động ngoài trời trường ĐH RMIT (Q.7, TP.HCM). Ông trình diễn gần 2 giờ đồng hồ, thể hiện khả năng chơi nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, keyboard… và hát gần 20 ca khúc.

Bob Dylan hát tại TP.HCM năm 2014 - Ảnh: T.T.D

Nhạc sĩ, ca sĩ Bob Dylan vừa vinh dự nhận giải Nobel Văn chương 2016 cho những phát kiến của ông về biểu đạt thơ ca trong âm nhạc.

Một số câu nói nổi tiếng được cho là của ông mang lại cảm hứng cho nhiều người:

-        Có người cảm nhận được cơn mưa. Có người chỉ thấy ướt át.

-        Đằng sau thứ gì đẹp đẽ cũng phảng phất những nỗi đau.

-         Một người đàn ông thành công là khi anh ta thức dậy vào buổi sáng, đi ngủ lúc đêm về, và từ sáng đến tối làm toàn việc mình muốn.

-        Đừng chỉ trích những gì mình không hiểu.

-        Những gì tôi có thể làm là làm chính mình - cho dù đó là ai.

-        Và tôi sẽ đứng trên đại dương cho đến tận khi tôi bắt đầu chìm xuống.

-        Đôi khi chỉ biết được sự việc có ý nghĩa gì là không đủ, mà còn cần phải biết sự việc không mang ý nghĩa gì nữa.

-        Cuộc sống, ít nhiều gì cũng là một lời nói dối, nhưng sau cùng, đó lại là việc chúng ta muốn mà thôi.

-        Tôi sẽ thay đổi cách nghĩ của mình, tạo cho mình những luật lệ khác. Tôi cứ tiếp tục bước đi đầy kiêu hãnh và không bị ảnh hưởng bởi thằng ngốc nào nữa.

Bob Dylan có nhiều ca khúc phản chiến trong thập niên 60 - Ảnh: NSF

 

-        Khi bạn không có gì, bạn không có gì để mất.

-        Bạn không cần một người dự báo thời tiết để biết gió thổi hướng nào.

-        Nếu bạn muốn lưu giữ kỷ niệm, trước hết hãy tận hưởng khoảnh khắc đó.

-        Bạn chẳng thể nào khôn ngoan và yêu đương cùng một thời điểm được.

-        Nếu bạn muốn trở thành bất cứ ai ngoài bạn, bạn sẽ thất bại; nếu bạn không thành thật với chính con tim mình, bạn sẽ thất bại. Vậy đó, không có thành công nào bằng thất bại một lần.

-        Một người hùng là người hiểu được trách nhiệm  đi cùng với sự tự do của mình.

-        Khi bạn ngưng tồn tại, thì bạn đổ lỗi cho ai?

-        Cơ bản thì bạn phải dằn tham vọng riêng của mình lại để trở thành người mình cần phải trở thành.

-        Bạn rồi sẽ cũng sẽ chết. Bạn rồi cũng sẽ chết mà thôi. Có thể là 20 năm nữa, cũng có thể là ngày mai, bất cứ lúc nào. Tôi cũng vậy. Ý tôi là, chúng ta rồi cũng sẽ ra đi thôi. Thế giới này rồi sẽ vắng chúng ta thôi. Còn bây giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Cứ làm việc của mình để đối diện với chuyện đó, và việc bạn nghiêm túc ra sao quyết định bạn như thế nào.

-        Thật khó mà biết được ngày mai ra sao.

-        Cảm hứng khó mà tự đến lắm. Bạn phải túm lấy nó, ở nơi mà bạn tìm thấy nó.

"Một ngọn núi phải trơ cùng tuế nguyệt mất bao năm trước khi bị nước cuốn ra biển? Người ta phải ngoảnh mặt bao lần để ra vẻ như không nhìn thấy gì…" - Lời ca khúc Blowin’ in the wind của Bob Dylan.

>> Nghe ba ca khúc nổi tiếng của Bob Dylan:

Like a Rolling Stone - Bob Dylan

Knockin' on Heaven's Door - Bob Dylan

Blowin' in the wind - Bob Dylan

(Nguồn: Youtube)

NGỌC ĐÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên