03/07/2018 04:25 GMT+7

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Bỉ và Nhật Bản cống hiến cho khán giả một cuộc tranh tài nghẹt thở tới tận phút bù giờ. Cuối cùng, đội bóng mạnh hơn đã đi tiếp, với tất cả 5 bàn thắng đều được ghi trong hiệp hai.

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng - Ảnh 1.

Bàn thắng mở tỉ số của Haraguchi - Đồ họa: CƠ AN

Dù được đánh giá thấp hơn nhưng Nhật Bản nhập cuộc hoàn toàn chủ động và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Courtois.

Bên phía phần sân đối diện, các cầu thủ Bỉ thi đấu năng nổ và linh hoạt với sự cơ động Eden Hazard và Kevin De Bruyne nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự tổ chức tốt của đội bóng áo xanh.

Cũng phải nói rằng trong hiệp 1, Lukaku thi đấu quá chậm chạp và mờ nhạt. Những pha di chuyển không bóng của cầu thủ này không thể mở ra hướng xâm nhập vòng cấm cho đồng đội.

Đầu hiệp 2, Nhật Bản bất ngờ có liên tiếp 2 bàn thắng trong 4 phút của Haraguchi và Inui. Bàn thắng đầu tiên có sự góp sức không nhỏ từ pha phá bóng hỏng của Vertonghen còn bàn thắng thứ 2 đến từ một pha dứt điểm đẳng cấp của cầu thủ số 14 bên phía Nhật Bản.

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng - Ảnh 2.

Bàn thắng thứ 2 của đội bóng áo xanh - Đồ họa: CƠ AN

Tinh thần lên cao, Nhật Bản tự tin khiển khai bóng và thực hiện nhiều đường phản công sắc bén làm thót tim cổ động viên Bỉ. Shinji Kagawa là nguồn cảm hứng trong các pha lên bóng của đội bóng áo xanh với 2 đường kiến tạo thành bàn.

Thua 2 bàn, tuyển Bỉ không điên cuồng tấn công tìm bàn gỡ. HLV Roberto Martinez quyết định đưa Marouane Fellaini vào thay Dries Mertens và Nacer Chadli vào thế chỗ Yannick Ferreira-Carrasco. Từ đây, Bỉ liên tục thực hiện những đường treo bóng bổng để tận dụng thể hình và khả năng đánh đầ Lukaku và Fellaini.

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng - Ảnh 3.

Bàn thắng tuyệt đẹp rút ngắn tỉ số xuống 1-2 của Vertonghen - Đồ họa: CƠ AN

Miếng đánh này tỏ ra vô cùng lợi hại. Phút 69, từ một tình huống cố định, Vertonghen thực hiện cú đánh đầu theo kiểu "lá vàng rơi" tuyệt đẹp làm bó tay thủ môn Kawashima.

5 phút sau, từ một pha treo bóng của Hazard, Fellaini bật cao đánh đầu từ cự li 5m đánh bại Kawashima một lần nữa, quân bình tỉ số 2-2.

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng - Ảnh 4.

Bàn thắng của Fellani - Đồ họa: CƠ AN

Những phút còn lại, 2 đội ăn miếng trả miếng nhằm kết thúc trận đấu trong 90 phút chính thức. Nhật Bản tung 2 tiền đạo Honda và Haraguchi vào sân trong khi đó Bỉ vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ với 2 con át chủ bài Hazard và De Bruyne.

Trận này, 2 đội tung ra tổng cộng 35 cú sút, 24 cho Bỉ và 11 cho Nhật Bản - con số đủ cho thấy sức hấp dẫn của trận đấu.

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng - Ảnh 5.

Bàn thắng ấn định chiến thắng cho Bỉ ở phút bù giờ cuối cùng - Đồ họa: CƠ AN

Sức nóng lên đến đỉnh điểm, phút thi đấu cuối cùng, Chadli ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Bỉ sau một pha phản công sắc bén. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại, Nhật Bản không thể làm gì hơn đành ngậm ngùi rời giải đấu.

Với những gì đã làm được, Nhật có thể hiên ngang về nước với chiến tích đạt được tại World Cup 2018. Trong khi đó, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ vẫn đang mang nhiều hy vọng cho các cổ động viên có thể giành chức cúp vàng năm nay.

Bỉ hạ Nhật phút chót trong hiệp hai có 5 bàn thắng - Ảnh 6.

Đồ họa: AN BÌNH

Đoán trúng 3 trận có tuyển Nhật ở World Cup, tiên tri bạch tuộc vẫn bị ăn thịt! Đoán trúng 3 trận có tuyển Nhật ở World Cup, tiên tri bạch tuộc vẫn bị ăn thịt!

TTO - Không giống tiên tri mèo Achilles đoán trận đúng trận sai, chú bạch tuộc khổng lồ Rabiot ra mặt 'đoán số' cho Nhật Bản trăm trận trăm đúng. Nhưng số phận hẩm hiu, chú đã bị làm thịt khi chưa đưa ra dự đoán kế tiếp.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên