19/09/2017 16:41 GMT+7

‘Bão cướp mất nhà rồi, phải cho em nó học’

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Bà Nguyễn Thị Lan (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vừa nói vừa nhìn con gái đang ngồi thất thần trên bờ kè cửa Nhượng.

‘Bão cướp mất nhà rồi, phải cho em nó học’ - Ảnh 1.

Mẹ con em Ngọc cố gắng nhặt nhạnh lại chút gạch nguyên, đồ dùng còn sử dụng được chưa bị bão đánh tan - Ảnh: HÀ THANH

Ruột đau như cắt khi ngôi nhà của gia đình vừa bị cơn bão số 10 xóa sổ, bà còn đau đớn hơn khi nghĩ đến tương lai của hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học.

Cơn bão số 10 đi qua, nỗi đau để lại

Em Tôn Nữ Bảo Ngọc ngồi thất thần, lo lắng trước biến cố của gia đình - Thực hiện: HÀ THANH  

Có lẽ, nỗi đau lớn nhất cho 8 hộ dân ở xã Cẩm Nhượng là nhà cửa sập hoàn toàn, họ đang sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", phải nương nhờ tình thương của người thân, làng xóm để có chỗ trú tạm.

Ngồi thất thần trên bờ kè nhìn những mảng tường còn sót lại của ngôi nhà đang được các chiến sĩ bộ đội giúp đập bỏ, em Tôn Nữ Bảo Ngọc (15 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS Cẩm Nhượng) khóc nghẹn. Ngôi nhà hướng mặt ra biển từng đi vào ký ức tuổi thơ của em nay chỉ còn lại đống đổ nát.

"Em không biết giấy khen từ mấy năm qua ở đâu nữa, nước cuốn trôi hết rồi. Em lục tìm mãi, may quá sách vở, quần áo cất trong tủ không bị ướt", Ngọc rơm rớm nói, mấy năm em đều đạt học sinh tiên tiến, năm ngoái còn đạt học sinh giỏi huyện môn Địa lý.

Thương gia đình Ngọc, mấy đứa em quanh xóm xúm lại ngồi cạnh an ủi, hàng xóm, chính quyền cũng đến động viên gia đình gắng gượng để vượt qua khó khăn trước mắt.

Mất nhà mất cửa, mấy ngày qua tinh thần em hoảng loạn lắm. Nhưng em thương bố mẹ nhiều hơn, dù thế nào em vẫn cố gắng học tiếp để giúp được bố mẹ chút gì hay chút đó".

Tôn Nữ Bảo Ngọc

Ngọc không nói được gì, tâm hồn của đứa trẻ mới lớn đang rối bời trước biến cố của gia đình. Trước ngày bão vào, cả gia đình Ngọc cùng người dân xã Cẩm Nhượng phải đi sơ tán tránh bão. Bão tan, vợ chồng, con cái dắt díu nhau về lại nhà để cùng nhau khắc phục thiệt hại.

"Tránh bão về nhìn ngôi nhà cạnh bên bị sập, mình nói: Chết rồi, nhà mình chắc cũng không còn chi. Ngó sang thấy nhà đổ hết, của cải sạch trơn rồi" - bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của Ngọc xót xa.

"Em nó học được lắm"

Ngôi nhà này vợ chồng bà Lan dựng lên từ 14 năm trước, chồng bà chăm chỉ làm lụng, đi biển quanh năm cũng nuôi được ba đứa con ăn học. Nhưng nay vợ chồng bà như bất lực trước sự nghiệt ngã của thiên tai. 

Đây là biến cố lớn thứ hai xảy ra đối với gia đình bà, ba năm trước con thuyền đi biển của chồng bà bị dông gió đánh chìm, thiệt hại lên đến 300 triệu đồng.

Giờ đây vợ chồng bà lo sợ trước tương lai của ba đứa con, đứa lớn vừa học xong lớp 12 nhưng không thi đại học, thương nhất là bé Ngọc, thương đứa út đang học lớp 3. Nhà cửa tan hoang sau bão, lấy đâu ra tiền nuôi ba đứa con trong khi sức khỏe của cả hai vợ chồng đã giảm sút?

"Nhưng thương nó lắm. Mất nhà rồi, phải cho nó học, em nó học được lắm. Tui sẽ đi mần thuê, cuốc mướn để nuôi các con ăn học", bà Lan vừa nói vừa đào bới trong đống gạch đổ nát những đồ dùng còn sử dụng được chưa bị bão đánh tan.

Còn hai vợ chồng, ba đứa con và hai bàn tay trắng, bà Lan chỉ mong sớm dựng lại được túp lều nhỏ, cùng chồng bám biển, bám thuyền khôi phục lại cuộc sống.

100 suất học bổng Đèn đom đóm

Từ ngày 24-7 đến 20-10, báo Tuổi Trẻ sẽ giới thiệu 100 gương học sinh (từ tiểu học đến THPT) vượt khó vươn lên trong học tập trên tuoitre.vn. Mỗi tấm gương hiếu học nhận một suất học bổng "Đèn đom đóm", trị giá 3 triệu đồng/suất.

Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Công ty FrieslandCampina Việt Nam tổ chức.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên