23/09/2017 13:54 GMT+7

Bài thơ mắc cỡ

TTO - Trong khi cả nước chống tham nhũng thì có nhiều người giúp... chống lưng

Bài thơ mắc cỡ - Ảnh 1.

Chống lưng khỏe hơn chống tham nhũng

Bởi đứt dây lưng sẽ... tụt quần.

Trong khi thiên hạ phóng vệ tinh

Thăm dò sao Hỏa với sao Kim

Thì ta lo... cải cách hành chánh

Thủ tục nơi teo, chỗ lại phình.

Trong khi các nước lo sáng chế

Công nghệ tuyệt vời lợi nhuận cao

Thì ở ta tham ô như giặc

Ngàn tỉ bay theo gió lộn nhào.

Trong khi thiên hạ luyện nhân tài

Rồi giao công việc làm thật hay

Thì ta lo... tinh giản biên chế

Yêu ghế nhiều anh cứ bám hoài.

Trong khi thiên hạ ăn uống sạch

Giữ nước, giữ sông, giữ môi trường

Thì ta bán thuốc ung thư giả

Bệnh thì cứ chết, chết thì chôn.

Trong khi thiên hạ vui như tết

Được chơi thoải mái, chẳng ai phiền

Thì ở ta giao thông "làm luật"

Đường đến sân bay dễ kiếm tiền.

Trong khi thiên hạ cứ nói thật

Thì ở bên ta cứ ậm ỳ

Thậm chí thanh tra quyền vụ trưởng

Cũng đòi đuổi cổ báo chí đi!

Xin có một bài thơ mắc cỡ

Bàn về mấy khía cạnh tào lao

Mong sao đất nước mình tiến bước

Cho kịp ngang vai nước bạn nào!

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên