26/09/2016 16:47 GMT+7

Audio VHGT kỳ 412: Hồ Tây chiều thu ​xao xuyến lòng người

QUỲNH TRANG
QUỲNH TRANG

TTO - “Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay mờ xa mời gọi! Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời…”...

Hình ảnh Hồ Tây chiều thu - Ảnh: Tiennguyen
Hình ảnh Hồ Tây chiều thu - Ảnh: Tien Nguyen

Những câu hát trong bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như đang vẽ lên những nét đậm nhạt bức tranh hồ Tây chiều thu.

Thu Hà Nội, đẹp da diết và đượm buồn. Thu Hà Nội, sâu thẳm trời xanh và lăn tăn sóng gợn mặt hồ. Thu hồ Tây đẹp đến xao xuyến lòng người nhưng cũng từ đó gợi lên những kí ức tình yêu, hạnh phúc có, khổ đau cũng từ đó mà ra…

Trong chương trình Audio VHGT kỳ 412 tuần này với chủ đề “Hồ Tây chiều thu”, mời quý thính giả hãy cùng chiêm ngưỡng sắc thu Hồ Tây trong mắt người Hà Nội.

Các chủ đề tiếp theo của chương trình: Nếu một ngày không Facebook, Đặt tên em phố ngàn hoa, Những ốc đảo yêu thương…

Rất mong nhận được bài vở cộng tác của quý vị. Mọi chia sẻ có thể gửi về: Chương trình Audio VHGT - Tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận.

Các bạn cũng có thể kết nối chương trình bằng cách truy cập vào Facebook ở địa chỉ facebook.com/vanhoagiaitri

Nghe Audio VHGT kỳ 412: Hồ Tây chiều thu

 

QUỲNH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên