06/05/2016 11:55 GMT+7

Audio VHGT kỳ 395: Mình từng yêu nhau

QUỲNH TRANG
QUỲNH TRANG

TTO - ​Bình yên vẫn luôn ở đó. Nắng ấm vẫn ở ngoài kia. Mặt trời vẫn soi sáng. Người yêu bạn vẫn ở đâu đó trên đời. Hãy hoài nghi nhưng đừng tuyệt vọng.

Ảnh minh họa - Ảnh: Đặng Hồng Quân
Ảnh minh họa - Ảnh: Đặng Hồng Quân

Lá thư của một bạn thính giả mở đầu cho chương trình Audio VHGT kỳ 395 với chủ đề "Mình từng yêu nhau" tuần này. 

Một thính giả khác trải lòng với chương trình rằng: Yêu đương vốn dĩ là một hành trình mà ta cần cả hèn nhát và dũng cảm. Ta chọn dũng cảm để tìm lại khoảnh khắc của chúng ta, để không còn gọi nhau bằng hai chữ “từng yêu”. Hãy cố gắng cùng nhau để viết cái kết còn lại thật đẹp…

Còn bạn, bạn đã từng yêu ai đến day dứt không nguôi?

Mời quý thính giả cùng chia sẻ những câu chuyện về những điều còn dang dở trong một cuộc tình để lại nhiều nuối tiếc, hay đơn giản là những suy nghĩ lạc quan khi chấm dứt một cuộc tình buồn.

Mạnh mẽ đứng lên bắt đầu lại hành trình mới hay ôm hoài những tiếc nuối ấy là lựa chọn bạn bắt buộc phải đưa ra cho cuộc đời mình.

Rất mong nhận được bài vở cộng tác của quý vị. Mọi chia sẻ có thể gửi về: Chương trình Audio VHGT - tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận.

Các bạn cũng có thể kết nối chương trình bằng cách truy cập vào Facebook ở địa chỉ facebook.com/vanhoagiaitri.

Mời quý vị thính giả cùng nghe Audio VHGT kỳ 395: Mình từng yêu nhau

QUỲNH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên